Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2017]

Sư phụ giảng:

“Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (“Cũng một đôi lời” trích Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sư phụ cũng giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Là những học viên Đại Pháp, khi tâm chúng ta kiên định dựa trên Pháp, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta và uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện tại nhân gian. Vô số những trải nghiệm cá nhân trong cả một quá trình nỗ lực giảng chân tướng nhằm chấm dứt cuộc bức hại và cứu độ chúng sinh của tôi đã khẳng định rằng những điều mà Sư phụ giảng chính là chân lý của vũ trụ.

Việc cứu người sẽ dễ dàng hơn khi tâm chúng ta thuần tịnh qua quá trình tu luyện

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Trong một thời gian, tôi không hiểu làm thế nào để tu luyện bản thân và tôi làm việc Đại Pháp với tâm thái của người thường. Tôi cùng đồng tu đi ra ngoài để giảng chân tướng trực diện cho mọi người khoảng hai đến ba lần một tuần. Trên phố hay ở các khu chợ, chúng tôi đã gặp đủ mọi loại người khi chúng tôi giảng chân tướng. Một số chửi mắng chúng tôi, một số thì tố cáo chúng tôi còn những người khác thì đi theo chúng tôi.

Bởi vì chúng tôi bị ảnh hưởng bởi các tâm chấp trước như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm sợ hãi và chúng tôi chỉ thuyết phục được năm đến tám người thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó trong một ngày. Đó là một biểu hiện không được tốt và chúng tôi đều rất lo lắng.

Sư phụ giảng:

“Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh” (“Hy vọng duy nhất” trích Hồng Ngâm III)

Tôi nhận thức được một cách sâu sắc rằng chỉ bằng cách tu luyện bản thân chúng ta thật tốt, chúng ta mới có thể cứu thêm nhiều người hơn nữa. Bằng cách học Pháp và hướng nội, tâm chúng ta mới dần dần thuần tịnh, chúng ta mới có thể nói chuyện một cách bình tĩnh và chúng ta không còn tranh đấu khi chúng ta gặp phải thử thách.

Tất cả những tâm chấp trước của chúng ta như tâm oán hận, sợ hãi, ích kỷ đều suy yếu. Lúc ấy, mọi người đều sẵn lòng lắng nghe chúng ta giảng chân tướng khi họ cảm nhận được sự từ bi ở chúng ta. Khả năng cứu người của chúng ta sẽ được nâng cao lên.

Bây giờ mỗi ngày chúng tôi đều đi ra ngoài để cứu người bất kể thời tiết ra sao và trong cả các dịp lễ. Vào dịp Tết năm ngoái, chúng tôi đã thuyết phục được hơn 60 người mỗi ngày thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hàng ngày trước khi đi ra ngoài, chúng tôi đều xin Sư phụ an bài cho những người có duyên đến với chúng tôi.
Nhờ sự từ bi và gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã giảng chân tướng cho bất kể ai mà chúng tôi gặp mỗi ngày. Hầu hết bọn họ đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhờ nỗ lực của chúng tôi. Khi chúng tôi gặp những người mà không muốn thoái xuất, chúng tôi sẽ lưu lại cho họ sự từ bi của mình.

Tôi và những học viên khác không bao giờ nói chuyện phiếm mà chúng tôi thường nhắc nhở nhau, khích lệ lẫn nhau mà không hề phàn nàn, đổ lỗi hay để bị ảnh hưởng bởi người thường. Điều này cũng giúp cho kết quả của chúng tôi được cải thiện.

Chúng tôi thường gặp những người nói: “Học viên Đại Pháp các bạn là hy vọng của Trung Quốc. Các bạn hãy tiếp tục thực hiện những điều mà các bạn đang làm và tôi sẽ ủng hộ các bạn đến cùng.”

Vào mùa đông, nhiều người đã nói với chúng tôi: “Hãy về nhà đi, trời lạnh lắm đấy! Hãy chú ý đến sức khỏe của các bạn!” Đôi khi bàn tay và bàn chân của chúng tôi bị tê cứng vì lạnh nhưng chúng tôi không cảm thấy lạnh khi chúng tôi giảng chân tướng cho mọi người. Vào mùa hè, mọi người đều nói: “Các bạn làm việc chăm chỉ quá. Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn nhưng hãy chú ý đến sự an toàn của chính mình đấy.”

Tôi nhớ có lần đã giúp một người phụ nữ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà ấy cảm kích đến mức bà ấy cứ khăng khăng tặng tôi một túi bánh mỳ mà bà ấy vừa mua. Tôi nói với bà ấy “Thím à, tôi không thể nhận bánh mỳ của thím và chúng tôi không cầu hồi báo bất cứ thứ gì. Điều chúng tôi hy vọng chính là thím sẽ được bình an.”

Bất kể tôi từ chối thế nào, bà ấy cứ khăng khăng để lại túi bánh cho tôi. Thấy rằng tôi sẽ không nhận nó, bà ấy đã để lại túi bánh trên phố rồi đi vào siêu thị để mua thêm túi khác. Vì vậy tôi đã chạy theo sau bà ấy và đưa trả lại túi bánh mỳ cho bà ấy.

Với tâm kiên định tập trung vào việc cứu người, tôi không phải lo đến những việc trong nhà

Con trai tôi có ý định kết hôn và cháu cần phải sửa nhà. Việc cải tạo nhà mất khoảng ba đến bốn tháng và rất nhiều thứ như đồ đạc, vật dụng gia đình, đồ trang trí cần phải mua sắm. Bởi vì tôi đã nghỉ hưu, tôi phải ở nhà của cháu cùng với những người thợ sửa nhà cho cháu.

Chị gái tôi và chị dâu tôi đã mất vài tháng để quán xuyến việc cải tạo căn nhà cho con trai họ trước khi cháu kết hôn và họ đã hoàn toàn bị kiệt sức sau khi công việc hoàn thành. Điều này đã khiến tôi nghĩ đến việc sẽ có bao nhiêu người không được đắc cứu trong suốt khoảng thời gian đó nếu tôi giúp con trai mình sửa nhà.

Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, sứ mệnh và trách nhiệm của con là cứu độ chúng sinh. Nếu việc sửa nhà cho con trai của con ngăn trở việc con cứu người, điều đó không tốt.”

Mọi người trong gia đình tôi nói với tôi: “Giờ đây đến lượt chị phải giúp con trai mình sửa nhà rồi.” Tôi mỉm cười nhưng tôi tự nhủ: “Việc cứu người là việc quan trọng nhất và không gì được phép ảnh hưởng đến việc đó.” Sau đó tôi phát chính niệm cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Khi ngày bắt đầu sửa nhà đến gần, con trai tôi nói với tôi: “Một trong những người bạn tốt nhất của con có một công ty thiết kế. Giá cả rất hợp lý và họ làm chất lượng rất tốt. Công ty chịu trách nhiệm cung cấp mọi vật liệu và chúng ta không cần phải trực tiếp giám sát thợ nữa. Đối với đồ đạc, chúng ta sẽ mua ở trên mạng mà như thế rẻ hơn.”

Điều này đã giúp tôi được làm những gì mà mình nên làm. Trong ngày, sau khi tôi làm xong việc giảng chân tướng, tôi sẽ đến xem công việc sửa chữa tiến triển như thế nào. Tôi mua nước uống cho thợ, giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Hai ngày trước khi con trai tôi kết hôn, tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người và giúp hơn 20 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ khi đi mua sắm và tiếp đón khách.

Vào ngày con trai tôi kết hôn, tôi đã giảng chân tướng cho phù dâu, phù rể, bạn học, đồng nghiệp của con trai tôi, bạn bè của các thành viên trong gia đình và người lái xe. Buổi sáng hôm đó, 19 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Và đám cưới đã diễn ra một cách êm đẹp.

Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi và an bài của Ngài. Tôi nhận ra rằng, miễn là chúng ta có tâm nguyện, Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho chúng ta.

Cả con trai và con dâu tôi đều ủng hộ Đại Pháp. Mỗi lần tôi đi thu thập chữ ký ví như để giải cứu các học viên địa phương hay khởi kiện Giang Trạch Dân, các cháu đều sẵn sàng ký tên mình.

Khi con dâu tôi có kỳ thi lái xe, cháu không biết trả lời một câu hỏi trong phần đầu tiên. Sau đó cháu đã nhớ đến việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” mà tôi từng bảo cháu. Câu trả lời đột nhiên xuất hiện và cháu đã vượt qua kỳ thi. Cháu nói với tôi, “Điều đó thật đáng kinh ngạc.”

Qua vô số những trải nghiệm của mình, tôi biết rằng, gặp bất kể chuyện gì, miễn là tâm bạn kiên định dựa trên Pháp, Sư phụ sẽ an bài mọi điều cho bạn. Một lần nữa tôi cảm tạ vì sự gia trì và bảo hộ từ bi của Ngài. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc và cứu độ thêm nhiều người hơn nữa. Hợp thập.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/25/坚定正信的威力-343527p.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/20/162558.html
Đăng ngày 19-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share