[MINH HUỆ 3-3-2017] Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về lời giảng của Sư phụ với các bạn đồng tu.

Sư phụ giảng rằng:

“Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, là Pháp thành tựu các sinh mệnh, muốn đắc được Ông, thì nhất định phải thật sự tĩnh tâm lại không ngừng học tập, đọc hiểu Ông, làm người chiểu theo yêu cầu của Pháp, làm một người tu luyện, đó mới là đệ tử Đại Pháp;” (Lời chúc gửi Pháp hội Argentina [2016])

Một số học viên đọc Pháp khá nhanh trong khi học Pháp nhóm, vì họ đều đọc những chữ này nhiều lần trước đó và họ [có thể] biết được câu tiếp theo là gì. Tuy nhiên, với cách học Pháp như vậy, họ có thể sẽ không học được gì cũng như không thể đề cao bản thân. Sư phụ bảo chúng ta cần học Pháp hàng ngày. Nhưng việc đọc Pháp nhanh như vậy chính là đang đối đãi với việc học Pháp một cách hình thức. Dường như họ chỉ vội vã để làm cho xong nhiệm vụ.

Tôi luôn đọc rất chậm khi [tham gia] học Pháp nhóm hoặc khi tự học một mình. Tôi đọc to mỗi từ và mỗi lần đọc [đối với tôi mà nói] như thể là trước đó tôi chưa bao giờ đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi cố gắng để mỗi từ luôn được in sâu trong tâm trí mình. Chủ ý thức của tôi biết một cách minh xác những gì mình đang đọc. Trong lúc đọc sách, tôi đối chiếu hành vi của mình xem liệu những gì mình làm có đang chiểu theo Pháp hay không. Bằng cách này, tôi có thể ngộ sâu hơn về Pháp và [cũng giúp] tôi nhớ những gì mình đã đọc.

Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu đọc Pháp, tư tưởng của tôi thường bị sao lãng và tôi bắt đầu nghĩ về đủ mọi chuyện. Bất cứ khi nào việc này xảy ra tôi sẽ lập tức dừng lại và phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu. Khi nào tư tưởng của tôi trở nên minh bạch, tôi lại tiếp tục đọc. Tôi cố gắng tập trung vào những gì mình đang đọc. Điều này thường xảy ra vài lần trong khi tôi đọc Pháp.

Vì tôi kiên trì với việc thanh lý những tạp niệm can nhiễu mình học Pháp, can nhiễu trở nên yếu dần và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bây giờ khi đọc Pháp, tôi có thể cảm thấy rằng tư tưởng mình rất thuần tịnh và từng từ đều tiến nhập vào tâm trí tôi. Sau khi học, tâm trí tôi trở nên sáng suốt, tỉnh táo và tôi luôn luôn cảm thấy mình học được rất nhiều từ Pháp. Khi đi ra ngoài giảng chân tướng và nói cho mọi người về Pháp Luân Công, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tâm trí tôi được lấp đầy bởi Pháp.

Một số học viên mà tôi biết đã bắt đầu học thuộc Pháp. Việc học thuộc Pháp giúp chúng tôi rất nhiều trong quá trình tu luyện. Tư tưởng một người đòi hỏi cần tập trung cao độ và một cách rất tự nhiên mỗi từng từ đều sẽ tiến nhập vào tâm trí người ấy. Mặc dù nó cần nhiều gian, nhưng kết quả rất tốt. Những người học thuộc Pháp thường đề cao nhanh chóng trong tu luyện và nói rằng họ đạt được một thể ngộ sâu hơn về Pháp cũng như tu luyện.

Lý do mà chúng ta học Pháp chính là để đắc Pháp. Chỉ khi chứa Pháp trong tâm, chúng ta mới có thể tu luyện bản thân và làm ba việc được tốt, đó là cách mà những người tu luyện nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/3/-343786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/14/162496.html
Đăng ngày 16-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share