Bài viết của Lục Văn

[MINH HUỆ 26-2-2017] Chúng ta nên tiếp tục làm thật tốt các việc trên con đường tu luyện của mình trong giai đoạn cuối cùng này của Chính Pháp. Mặc dù Sư phụ đã giảng rất nhiều lần trong sách Chuyển Pháp Luân, một số học viên vẫn không để tâm nhiều tới việc đó và không sẵn sàng vứt bỏ những quan niệm người thường của họ.

Lấy ví dụ, có một học viên có trình độ học vấn cao ở địa phương tôi có mức thu nhập tốt. Do tâm chấp trước vào sự thoải mái, vào tự ngã và tâm hiển thị nên cô ấy thường phạm sai lầm khi chúng tôi học Pháp cùng nhau. Những học viên khác chỉ ra cho cô ấy nhưng cô ấy làm ngơ họ. Chứng kiến cô ấy gặp hai khổ nạn lớn chỉ trong hai năm, một học viên đã tới nhà thăm cô ấy và chân thành nhắc nhở cô hãy hướng nội để đề cao. Một vài tháng sau, cô trở lại điểm học Pháp và phàn nàn rằng: “Làm sao bạn biết tôi không hướng nội?”

Một thời gian ngắn sau, học viên này lại gặp phải một khổ nạn khác. Sau khi rời khoa tâm thần của bệnh viên, cô lại phàn nàn: “Tôi cũng làm rất nhiều việc để nói cho mọi người về Pháp Luân Công, tại sao tôi lại gặp phải vấn đề này?” Thái độ chỉ trích của cô ấy khiến những thành viên trong gia đình cô ấy không vui, do đó họ đã hạn chế việc cô gặp gỡ các học viên khác.

Sư phụ giảng:

“Nhân tâm trong mỗi lần khảo nghiệm, chính niệm không đủ trong mỗi lần ma nạn, mỗi từng tâm chấp trước của người tu luyện, đều sẽ bị chúng nắm cứng, chúng đều sẽ coi đó là sơ hở để túm lấy mà lôi chư vị xuống, lôi xuống khỏi đội ngũ các đệ tử tu luyện Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Từ nghiệp bệnh cho tới cuộc sống trong gia đình

Tôi đã chứng kiến nhiều tình huống mà các học viên đã làm không tốt.

Một học viên bị văn hóa Đảng đầu độc nghiêm trọng và rất ngoan cố. Không nhận ra tâm lý và chấp trước mạnh mẽ vào việc hiển thị bản thân, cô nghĩ rằng cô đang tu luyện rất tốt. Khi các học viên khác chỉ ra những vấn đề của cô để giúp cô đề cao và loại bỏ những triệu chứng của bệnh mãn tính, cô nói rằng đó là nghiệp bệnh và không nghe góp ý của các học viên. Khi việc này cứ mãi tiếp tục, gia đình cô không thể hiểu được cô và cô thường xuyên gặp mâu thuẫn.

Một học viên khác có bản ngã rất mạnh và cảm thấy mình giỏi giang. Anh nói: “Tôi nghĩ tôi là người tu luyện tốt nhất ở địa phương của chúng ta.”

Một học viên khác thường xuyên tranh cãi với chồng và mắc kẹt trong tình trạng này đã nhiều năm. Cô tới bệnh viện để chăm sóc sức khỏe, nói rằng cô đang phù hợp với xã hội người thường. Bởi vì cô không thể giải quyết tốt những việc này, mối quan hệ trong gia đình của cô rất căng thẳng.

Sau khi xuất hiện những triệu chứng của bệnh tim, một học viên đã không lắng nghe những người khác nữa và tới khám bác sĩ. Học viên này cũng đã từng chia sẻ với mọi người rằng anh hiếm khi đọc các bài viết trên Minh Huệ “vì họ ở tầng thứ quá cao, không thể áp dụng cho chúng ta được.”

Hành xử dựa trên các Pháp lý

Một số học viên chấp trước vào những kĩ năng đặc biệt của họ hoặc vào địa vị cao tại nơi làm việc. Kết quả là họ không thể chấp nhận những ý kiến khác. Những tình huống này ảnh hưởng một cách tiêu cực tới những nỗ lực cứu người của chúng ta.

Một số học viên cho rằng bản thân họ đang tu luyện tốt và dành nhiều thời gian học Pháp. Thực tế, biết Pháp khác với việc tuân theo Pháp. Chỉ có bằng cách hành xử dựa trên Pháp và đồng hóa bản thân chúng ta với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường tốt hơn.

Khi chúng ta thực thi không tốt, Sư phụ sẽ lo lắng cho chúng ta và tình huống quanh ta cũng có thể trở nên căng thẳng hơn. Vì chúng ta ở đây là để đề cao và cứu người, không có lý do nào cho việc làm không tốt.

Giúp đỡ lẫn nhau

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân)

Do đó, khi các học viên khác chỉ ra những vấn đề của chúng ta, chúng ta nên chú ý và chính lại chúng. Trên thực tế, tôi đã trải nghiệm điều này một vài lần. Và mặc dù lúc đó tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng sau đó tôi luôn biết ơn vì các học viên này đã cho tôi những cơ hội để nhận ra những sơ hở của mình.

Khi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun, chúng ta có thể nhận thấy các học viên đã phối hợp như một chỉnh thể tốt như thế nào. Tôi hi vọng rằng chúng ta cũng có thể đạt được điều này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/26/343509.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/14/162495.html
Đăng ngày 16-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share