Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2017] Ngày 20 tháng 12 năm 2016, khi hai vợ chồng ông Chu Tích Khôn đang ở nhà, thì các nhân viên an ninh nơi ông Chu làm việc cùng với các cảnh sát xuất hiện. Họ không đưa ra chứng minh thư hay lệnh khám xét, nhưng sáu vị khách không mời này đã lật tung nhà của vợ chồng ông Chu.

Ông Chu Tích Khôn là một nhân viên tại Đại học Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, ông Chu trở thành mục tiêu của chính quyền vì ông đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Khi cảnh sát lục soát xong, vợ ông Chu không can thiệp và yêu cầu chồng đi tới đồn cảnh sát vì một viên chức đã hứa sẽ đưa ông về nhà sau ít giờ.

Ông Chu đã không trở về nhà. Ngày hôm sau, vợ và con trai của ông đã tới Đại học Vũ Hán và đồn cảnh sát địa phương để hỏi nơi mà ông Chu đang ở. Nhưng không ai cung cấp cho họ bất kỳ thông tin nào.

Nhiều ngày sau, vợ và con trai ông Chu đã nhận được một cuộc điện thoại từ Trại giam Hồng Sơn yêu cầu họ đưa ông Chu đi điều trị y tế. Chỉ khi đó vợ và con ông mới biết rằng ông đã bị giam giữ.

Ngay lập tức, ho thuê một luật sư để đòi quyền tự do cho ông Chu. Luật sư đã được ông Chu kể lại rằng, ngày đầu khi bị đưa tới trại giam, có người đã đưa cho ông vài biên bản để ông ký. Ông Chu nói rằng ông không hiểu những biên bản đó nói về điều gì.

Viên chức Hà Ái Dân, người chịu trách nhiệm vụ việc của ông Chu hiện đã từ chối không cho luật sư gặp ông Chu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/26/344764.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/31/162685.html
Đăng ngày 14-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share