Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2017] Vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, học viên Pháp Luân Công ông Khúc Quảng Nghĩa, 50 tuổi, đã bị Phòng 610 lập tức bắt giữ lần nữa sau khi ông được thả ra khỏi Nhà tù thành phố Cát Lâm, thành phố Cát Lâm.

c1264ceacd061f703214a7a3a35486d3.jpg

Phía trước của Nhà tù tỉnh Cát Lâm

69854ea2480157a421e94f7bd8f1818e.jpg

Người của Phòng 610 bao vây gia đình ông Nghĩa

Ông Nghĩa đã được thả vào ngày 12 tháng 1 năm 2017 và gia đình đã đến nhà tù để đón ông. Tuy nhiên, Phòng 610 Đức Huệ và chính quyền địa phương đã lên kế hoạch bắt giữ ông Nghĩa lần nữa với cái cớ là phải tuân thủ một số thủ tục. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, người của Phòng 610 và những quan chức khác đã bao vây xe hơi của gia đình ông Nghĩa và bắt giữ ông. Họ cũng chụp ảnh bằng lái xe của tài xế. Hiện không rõ ông Nghĩa đang ở đâu.

Bị bắt giữ và bị lục soát nhà vào năm 2012

Vào sáng ngày 13 tháng 9 năm 2012, người của Phòng 610 Đức Huệ đã bắt giữ ông Khúc Quảng Nghĩa khi ông đang trên đường đi làm. Nhà ông ở thị trấn Đại Phòng Thân, thành phố Đức Huệ, đã bị lục soát, và công an đã lấy đi các tài sản cá nhân, bao gồm một sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 100.000 nhân dân tệ.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2013, ông bị Tòa án Khu phát triển Kinh tế thành phố Trường Xuân kết án phi pháp 4,5 năm tù, và bị đưa đến Nhà tù thành phố Cát Lâm.

Bị cầm tù và tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2006, ông Khúc bị công an anh ninh nội địa ở Đức Huệ bắt giữ. Công an đã đánh đập ông ở nơi công cộng, gây nên những thương tích nghiêm trọng.

Ông Khúc đã bị cầm tù phi pháp 2 năm ở Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà, thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm, nơi ông bị tra tấn và tẩy não. Các lính canh đã treo hai tay bị còng của ông lên, cấm ngủ và đốt da của ông. Kết quả là tinh thần và sức khỏe của ông đã bị suy sụp nặng.

Ông Khúc đã bị đưa đến một xưởng lao động cưỡng bức vào tháng 5 năm 2007, nơi ông phải làm việc trong thời gian dài. Thức ăn của ông thậm chí còn không phù hợp cho động vật. Ông đã bị bệnh tâm thần và bị chẩn đoán viêm thận. Tuy nhiên, ông không được chăm sóc y tế và vẫn phải lao động nặng.

Khi gia đình ông đến thăm, các lính canh đã cảnh báo ông không được tiết lộ bất cứ điều gì về bệnh tật hay sự tra tấn mà không phải chịu trong trại lao động.

Bị cầm tù và tra tấn trong Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu

Từ đầu năm 2003, ông Khúc Quảng Nghĩa đã bị cầm tù 2 năm trong Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu, thành phố Trường Xuân.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2004, Phó đội trưởng Phạm Thắng Lục; lính canh Bành Tử Long và một nhóm tù nhân đã đánh đập tàn bạo ông Khúc. Phạm đã đánh gãy các xương sườn của ông, các lính canh cạy miệng ông để bức thực và làm gãy nhiều cái răng. Sức khỏe của ông Khúc đã suy sụp khi ở trong trại lao động cưỡng bức.

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2005, ông đã bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Vi Tử Câu, nơi ông bị tra tấn tàn bạo. Khi gia đình đến thăm vào ngày 18 tháng 4 năm 2005, họ thấy nhiều vết thâm tím và ông rất hốc hác và yếu ớt.

Vào ngày 22 tháng 4, gia đình ông bị cấm thăm viếng, với lý do là ông từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Gia đình ông cũng được thông báo là thời hạn của ông bị kéo dài thêm. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Các bài liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm bị cầm tù phi pháp

Vợ chồng ông Khúc Quảng Nghĩa đối mặt phiên xử phi pháp ở thành phố Trường Xuân

Học viên Khúc Quảng Nghĩa bị tra tấn tàn bạo ở Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà (Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/15/344301.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/30/162675.html
Đăng ngày 13-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share