Bài viết của người phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2017] Gần đây, một người dân thành phố Hợp Phì đã bị bắt giữ và thẩm vấn bằng tra tấn vì đưa thông tin về Pháp Luân Công, một môn tập tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 18 tháng 3 năm 2017, ông Kỷ Nghiễm Khuê, 61 tuổi, đang ở nhà thì nhận được một cú điện thoại yêu cầu ông ra khỏi tòa nhà căn hộ để di chuyển chiếc xe ô-tô của ông, vì nó cản trở những chiếc xe khác. Ngay khi ông bước ra ngoài, hơn 10 cảnh sát đã xông tới bắt giữ ông. Sau đó cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu ba máy tính xách tay, hai điện thoại di động, ba máy in và một số tài liệu Pháp Luân Công.

Một cuộc thẩm vấn kéo dài 17 giờ đồng hồ diễn ra sau đó, ông Kỷ bị cảnh sát đối xử hung bạo và gây thương tích nghiêm trọng. Một cảnh sát đâm bốn thanh tre vào ngón tay giữa và ngón đeo nhẫn của ông Kỷ khiến cho ông đau đớn khủng khiếp và bị chảy máu. Anh ta còn đánh vào đầu và ngực của ông Kỷ. Có lúc, anh ta nhốt ông Kỷ trong một phòng giam ngột ngạt. Hai cảnh sát khác theo dõi cuộc tra tấn diễn ra và nói: “Chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng khi đối xử với các người [ám chỉ các học viên Pháp Luân Công] như thế này!”

Ông Kỷ vẫn còn những vết thâm tím ở trên cơ thể và bị đau ở ngực.

Luật sư của ông Kỷ đang thu thập những chứng cứ để đòi lại công bằng cho thân chủ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/23/344640.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162648.html
Đăng ngày 12-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share