Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2017] Một người đàn ông 77 tuổi đang bị giam giữ vì đức tin của mình đã bị mất năng lực tự chăm sóc bản thân ở trong tù, nhưng gia đình ông đã bị nhà tù từ chối cho vào thăm. Gia đình ông đã yêu cầu nhà tù phải thả ông ngay lập tức.

Ông Tôn Sĩ Liên, một cư dân ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 năm 2016, sau khi bị tố cáo vì đã gửi tin nhắn để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên, ông trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình. Năm 2002, ông Tôn đã bị kết án 12 năm tù và sau đó đã bị tra tấn đến suýt chết.

Sau lần bị bắt gần đây nhất, ông Tôn đã bị các vấn đề về sức khỏe và đã phải nhanh chóng đưa tới một bệnh viên địa phương.

Tháng 8 năm 2016, Tòa án huyện Lư Sơn đã mở một phiên tòa bí mật xét xử ông Tôn. Chỉ có ba người nhà ông được phép vào tham dự phiên tòa, nhưng họ bị cấm không được làm chứng để bảo vệ ông.

Thẩm phán đã ngưng phiên điều trần mà không đưa ra được phán quyết. Khi người nhà ông Tôn không nhận được các cập nhật thông báo về trường hợp của ông, họ đã tới trại giam để gặp ông. Chỉ tới khi đó, họ mới biết rằng ông đã bị kết án 3 năm 3 tháng tù giam. Tuy nhiên, trại giam Lư Sơn đã từ chối tiết lộ tên của nhà tù nơi mà ông Tôn bị chuyển tới.

Người nhà ông Tôn đã đi tới từng nhà tù trong khu vực và cuối cùng đã tìm thấy ông Tôn đang bị giam giữ tại nhà tù Nam Xương. Họ đã ngay lập tức yêu cầu được gặp ông, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối. Sau đó, họ đã cố nhiều lần nữa nhưng đều thất bại.

Vài tháng sau, nhà tù đã gọi cho gia đình ông Tôn nói rằng ông đang bị bệnh nặng và cho phép họ vào thăm ông. Gia đình ông đã vội tới nơi, nhưng khi tới nơi thì các nhân viên chức trách của nhà tù đột ngột thay đổi ý định và đã hoãn cuộc gặp của gia đình ông.

Vài ngày sau, gia đình ông Tôn nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tù. Lần này, nhà tù thông báo cho gia đình ông rằng, ông Tôn đã bị ngã gãy xương, nhưng từ chối nói chi tiết về ông Tôn đã ngã như thế nào và tại sao ông ngã.

Sau khi nhận được điện thoại thông báo, gia đình ông Tôn lại tới nhà tù, nhưng cuối cùng lại bị chặn ở bên ngoài không cho vào thăm. Lính canh nói rằng, ông Tôn đã từ chối biện pháp điều trị y tế do nhà tù chỉ định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/26/344772.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162646.html
Đăng ngày 11-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share