Bài biết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2017] Ngày 8 tháng 3 năm 2017, tại Trạm kiểm soát An ninh Hoài Nhu ở Bắc Kinh, bảy học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu 500 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, hàng chục tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công và ba điện thoại di động.

Những học viên bị bắt giữ bao gồm: Bà Triệu Bình, bà Lý Thục Vân, bà Trần Xuân Hoa, ông Đàm Thủ Lễ, bà Thôi Quốc Mai, ông Vương Như Thắng và bà Đồ Tiểu Mẫn.

Bảy học viên này đã bị đưa đến Trại tạm giam Hoài Nhu và trại tạm giam Thuận Nghĩa.

Bà Triệu và bà Trần đã được thả ra. Bà Lý bị giam giữ ở trại tạm giam Thuận Nghĩa. Còn các học viên khác hiện chưa rõ [bị giam] ở đâu.

Nhà của bà Lý Thục Vân bị lục soát và gia đình bị sách nhiễu

Ngày 9 tháng 3, cảnh sát Lý Dũng từ Đồn cảnh sát Hòa Nghĩa và các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Hoài Nhu đã lục soát nhà của bà Lý Thục Vân. Họ tịch thu một tờ lịch treo tường và các tài sản cá nhân khác.

Cảnh sát yêu cầu bà Lý ký tên, nhưng bà từ chối. Họ rời đi mà không cung cấp danh sách những đồ đã tịch thu.

Gia đình bà Lý không được cung cấp thông tin về những đồ bị tịch thu khi họ tới Phòng cảnh sát Hoài Nhu để nộp đơn khiếu nại. Một cảnh sát đã hỏi họ xem họ có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Anh ta đe dọa: “Nếu các người là học viên thì sẽ lập tức bị bắt giữ.”

Gia đình của bà Lý đang trong quá trình nộp đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát quận Hoài Nhu.

Nhà của bà Triệu Bình bị lục soát

Ngày 9 tháng 3, các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Hoài Nhu và đồn cảnh sát địa phương đã lục soát nhà bà Triệu Bình và tịch thu bốn cuốn sách Pháp Luân Công.

Bà Triệu phản đối rằng cảnh sát đã vi phạm các thủ tục pháp lý, bịa đặt chứng cứ và sách nhiễu bà nghiêm trọng.

Bị ngược đãi tại trại tạm giam Thuận Nghĩa

Các lính canh ở trại tạm giam Thuận Nghĩa đã ra lệnh cho tù nhân phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Đàm Thủ Lễ đã phản đối bằng cách tuyệt thực trong ba ngày.

Một lính canh mắng nhiếc: “Bà thấy các tù nhân lăng mạ Pháp Luân Công chứ. Tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ không có hành động gây gổ thêm nữa.” Bà Triệu phản đối những lời đe dọa này và yêu cầu gặp công tố viên, người đã không phản hồi gì cho bà.

Bà Triệu, bà Đồ và bà Thôi đã bị còng tay và cùm chân.

Một tù nhân cho biết, bà Thôi bị trói vào giường. Mặc dù mùa đông giá lạnh nhưng bà phải mặc quần áo phong phanh và không được cấp chăn. Bà không được phép rời khỏi giường để sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Trần bị bức thực ở trại tạm giam Hoài Nhu

Bà Trần Xuân Hoa bị đưa tới trại tạm giam Hoài Nhu. Bà từ chối cung cấp tên và địa chỉ của mình, và tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp. Lính canh đã bức thực bà ba lần và để lại ống dẫn thức ăn ở trong người bà.

Đến ngày tuyệt thực thứ 10, họ thả bà ra trong tình trạng huyết áp lên rất cao.

Những bên tham gia bức hại bảy học viên:

Đồn cảnh sát Thang Hà Khẩu: +86-10-81671124

trại tạm giam Hoài Nhu: +86-10-61697828

Văn phòng tiền xét xử tại trại tạm giam Thuận Nghĩa: +86-10-61697669


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/344589.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/29/162665.html
Đăng ngày 12-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share