[MINH HUỆ 21-06-2009] Ngày 19/06/2009, một đảng viên ĐCSTQ đến Bratislava, thủ đô Slovakia. ĐCSTQ đã huy động khoảng 200 người Hoa và đặc vụ ĐCSTQ từ các vùng lân cận để gây rối và thậm chí hành hung những người đi biểu tình. Một số kẻ đã thuê côn đồ mặc đồ đen và dùng bộ đàm để liên lạc với nhau, cùng với ảnh thẻ trên cổ. Hai nữ học viên Pháp Luân Công, sau khi bị giật mất khẩu hiệu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lấy ra hai khẩu hiệu khác và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Khi họ từ chối hạ khẩu hiệu xuống sau khi bị ba đặc vụ tấn công, họ bị đẩy xuống cầu thang một cách thô bạo. Một học viên chảy máu đầm đìa vì bị thương ở đầu và bị thương nặng ở cánh tay.

Chưa đầy hai giờ đồng hồ sau khi việc này xảy ra, hơn mười hãng truyền thông địa phương đã đưa tin về vụ việc làm dấy lên sự phẫn nộ và hoài nghi vào lời giải thích của những người không liên quan đến đảng viên Trung Quốc kia. Đại biểu Quốc hội Vladimir Palko đặt ra câu hỏi liệu có phải tất cả khách du lịch Trung Quốc đến châu Âu đều mặc đồ đen và liên lạc với nhau bằng bộ đàm hay không. Các tổ chức phi chính phủ ở Slovakia đã lên án hành động này và tuyên bố họ sẽ điều tra kĩ hơn

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ĐCSTQ gây ra rất nhiều sóng gió ở Trung Quốc và cố gắng nhất có thể để che giấu các nước khác. Lúc đó, chúng hạn chế bạo lực ở ngoài biên giới. Thời gian trôi đi và những lời dối trá của chúng bị phanh phui, sự tuyên truyền của ĐCSTQ ngày càng trở nên mất hiệu quả. Đối diện với thực tại này, nó đã viện đến bạo lực như là bản chất của nó.

Trong sự kiện này, khi ba tên côn đồ không thể đe dọa hai nữ học viên, chúng đã dùng đến thủ đoạn hèn hạ là tấn công từ sau lưng và đẩy họ từ cầu thang xuống. Ba tên đàn ông này chắc chắn không thiếu sức lực để chế ngự các học viên, nhưng chúng vẫn dùng đến những thủ đoạn thật đê hèn để thêm vào bản chất của chủ nhân chúng.

Những học viên chẳng làm hại ai, chỉ giơ khẩu hiệu và hô, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Vậy tại sao ĐCSTQ lại sợ điều đó đến thế? Đây không chỉ là vài từ ngữ, mà nó thể hiện sức mạnh và quyết tâm của những học viên đã bất chấp bị tống giam và tra tấn để đi đến quảng trường thiên An Môn để mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khi mọi người biết về sự thật và nhìn thấy bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ tự động chống lại và thoái ĐCSTQ, và đó là điều mà ĐCSTQ sợ nhất. Thực ra, khi ĐCSTQ một lần nữa cho thế giới thấy bản chất thật sự của nó bằng cách tấn công các học viên, nó cho người dân Slovakia cơ hội để phân biệt thiện và ác. Rất nhiều người thay vì sẽ không bao giờ được biết về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại giờ có cơ hội được hiểu về nó. Thật sự ĐCSTQ đã tự đẩy nhanh cái chết của nó qua các hành động.
__________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/21/203157.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/24/108560.html
Đăng ngày: 25-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share