Bài viết của học viên Tịnh Khê ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 4-1-2017] Người tổng giám đốc của công ty tôi chỉ mới hơn 40 tuổi. Ông là một người hoạt bát, năng lực, và rất tin tưởng tôi.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn giữ một tiêu chuẩn cao tại nơi làm việc và luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Vào mỗi dịp năm mới, chúng tôi thường tặng quà khách hàng. Người tổng giám đốc thường yêu cầu tôi giữ quà và không bao giờ hỏi chúng đã được trao cho khách hàng hay chưa. Với những khách hàng mà tôi không gặp được, thì tôi trả lại quà cho ông mà thậm chí không nghĩ đến việc giữ bất cứ thứ gì cho mình.

Giảng chân tướng cho Tổng giám đốc

Một ngày năm 2015 khi đang được nghỉ, tôi đã bị công an địa phương bắt giữ phi pháp và bị giam bởi đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Công ty tôi rất lo lắng vì họ không thể tìm thấy tôi và có rất nhiều việc chờ tôi làm, vì thế họ đã liên hệ với chồng tôi để hỏi tôi đang ở đâu.

Lo ngại về tín ngưỡng của tôi sẽ bị phát hiện tại nơi làm việc, chồng tôi đã đến gặp Tổng giám đốc và nói rằng tôi đã bị bắt giam oan vì có liên quan đến một mô hình đa cấp.

Ngay khi được thả khỏi trại giam, tôi đã quay trở lại cơ quan làm việc. Tổng giám đốc rất vui khi thấy tôi quay trở lại. Tôi nói rằng tôi không phải bị giam vì tham gia mô hình đa cấp, và tôi sẽ nói sự thật với ông khi chúng tôi có thời gian.

Ông cười và nói: “Đừng lo lắng về điều đó. Có nhiều việc đang đợi cô làm.”

Một ngày, khi thấy Tổng giám đốc trong văn phòng, tôi đã quyết định nói chuyện với ông.

Trước tiên tôi phát chính niệm để thanh lý can nhiễu từ các không gian khác và tăng cường chính niệm của ông trước khi tôi bước vào. Tôi cám ơn lòng tốt của ông khi ông đã đánh lạc hướng nhiều truy vấn của người khác khi tôi bị giam cầm.

Tôi đã nói với ông tại sao tôi bị bắt giữ phi pháp và đã nói về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng kể về việc tôi đã khỏi bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối vài năm trước thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cũng kể với ông về vụ tự thiêu Thiên An Môn được dàn dựng như thế nào và người dân trên thế giới tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Ông đã chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu.

Khi tôi nói xong, ông nói: “Tôi có thể thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp và khả năng chữa bệnh kỳ diệu của việc tập luyện thông qua cô. Cô thật khỏe mạnh. Tôi không thể tin rằng cô từng là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.”

Ông cũng nói rằng, ông từng ở nhiều nước và thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi mà ông đến.

“Nhiều quốc gia chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp. Từ lâu tôi đã nghĩ rằng ắt là có gì sai trái đối với cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Tôi tin lịch sử sẽ tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp khi thời điểm đến,” ông nói.

Thoái đảng

Sau đó tôi đưa ông phần mềm để giúp ông vượt tường lửa và hướng dẫn ông cách sử dụng.

Tôi nói: “Mọi công dân có quyền biết sự thật.” Ông gật đầu.

Tôi nói với ông về phong trào “thoái đảng” và khuyến khích ông thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Ông đã đồng ý mà không chút do dự.

Mẹ của Tổng giám đốc vẫn sống dù bị bệnh bạch cầu

Cuối năm 2015, mẹ ông bị bệnh bạch cầu. Tôi đã đi gặp ông khi thấy ông rất lo lắng cho mẹ. Tôi bảo ông khuyên mẹ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông nói ông sẽ làm.

Mẹ ông vẫn sống và khỏe mạnh đến tận hôm nay mặc dù các bác sỹ nói rằng bà không thể sống đến năm 2016.

Giúp người khác thoái đảng

Sau đó tôi chia thay với ông vì chuyển công tác.Tháng 6 năm ngoái, tôi nhận được một cuộc điện thoại của ông. Vừa nói chuyện với tôi, ông vừa giúp ai đó thoái đảng nhưng không thực hiện được ở trên trang Minh Huệ Net. Tôi đã chỉ cho ông đến đúng website và ông rất cảm kích.

Khi gặp lại ông vào tháng 8, tôi hỏi ông đã biết cách giúp người khác thoái đảng chưa.

Ông tự tin nói: “Biết rồi. Tôi thậm chí còn biết cách kiểm tra kết quả trực tuyến!”

Tâm tôi sâu sắc biết được sự nỗ lực miệt mài lớn lao của Sư phụ để chỉ cứu độ một chúng sinh. Sư phụ đã mở đường cho chúng ta, và chúng ta chỉ cần đi ra ngoài để tiếp xúc với mọi người và giảng chân tướng cho họ. Khi họ biết chân tướng thì sẽ được cứu, và họ cũng có thể giúp chúng ta cứu người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/4/340356.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/18/161175.html
Đăng ngày 14-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share