Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, sau khi đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Năm 1999, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, thì anh trai tôi đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong hệ thống an ninh của thành phố.

Năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để phản đối việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị bắt và sau đó được đưa về nhà. Mọi người đã bàn tán về việc em gái của cảnh sát trưởng đã bị bắt tại Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công. Thị trưởng và các cán bộ của thành phố đã cảnh cáo anh tôi rằng: “Cậu phải làm gì đó với em gái cậu. Hãy bảo cô ta ngừng tu luyện Pháp Luân Công.”

Tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não, và bị kết án 3 năm tù. Anh tôi cảm thấy bị mất mặt vì những gì tôi đã làm. Cuối cùng, anh ấy đã cắt đứt tình anh em với tôi. Nhưng tôi không động tâm về điều đó. Mỗi khi đến dịp lễ Tết, tôi đều nhờ chồng tôi hoặc con trai tôi mang quà sang biếu anh.

Năm 2012, cảnh sát đến sách nhiễu nhà tôi. Hai ngày sau, anh tôi gọi và bảo tôi đừng bao giờ gặp anh ấy nữa. Anh ấy nói, “Nếu em chọn Pháp Luân Công, anh sẽ không còn là anh của em nữa.”

Nhưng tôi vẫn bảo người nhà tôi mang quà sang biếu anh vào những dịp lễ quan trọng. Anh tôi không trả lại nhưng cũng không sang thăm chúng tôi.

Tháng 4 năm 2015, chị dâu tôi mất. Ngay khi biết tin, tôi vội chạy qua nhà anh. Tôi cố gắng làm hết mọi việc có thể trong khả năng của mình để giúp anh trong lúc tang lễ. Trong sáu ngày liền, con trai tôi đã lái xe đưa đón những người họ hàng tới dự tang lễ.

Tám người nhà gần gũi nhất thì lại sống ở xa, nhưng tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa khi họ đến dự tang lễ. Tôi đặt chỗ ở, chuẩn bị bữa ăn, quan tâm đến các nhu cầu thiết yếu của họ, và chuẩn bị sẵn quà để cám ơn họ đã đến tham dự.

Chứng kiến cách tôi hành xử với tấm lòng vị tha vô tư vô ngã của tôi. Một tháng sau, tại buổi họp mặt gia đình, trước mặt đông đủ mọi người, anh tôi nói với tôi rằng, “Anh nhất trí ủng hộ em tu luyện Pháp Luân Công. Chúng ta vẫn là anh em và hai gia đình nên đến thăm nhau thường xuyên. Anh lúc nào cũng chào đón em.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/28/339420.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/12/161101.html
Đăng ngày 12-03-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share