[MINH HUỆ 1-7-2009]

Thực sự xem bản thân là một nguời tu luyện

Một buổi tối trước khi tôi tới nhà một người bạn đồng tu để đem tài liệu Đại Pháp cho cô ấy, tôi đứng lên và đi quanh nhà. Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ. Tay trái của tôi trở nên tê cứng, và khi tôi nắm lấy một cái gì đó, tôi nhận thấy bàn tay không hoạt động. Tôi có một người họ hàng bị đột quỵ trước đó, và triệu chứng ban đầu cũng giống như tôi. Các loại suy nghĩ xuất hiện, đột nhiên đối mặt với nghiệp bệnh, nhưng tôi không từ bỏ vì trở ngại này. Tôi biết rằng khi gặp tình huống đặc thù này trong khoảng thời gian có hạn này thì “Chủ ý thức của chư vị phải mạnh” (Chuyển Pháp Luân), và tôi nghĩ, “Mình phải tăng cường chính niệm, hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực

Với việc cứu độ chúng sinh, từng phút từng giây, khi thời gian cứu độ chúng sinh là cấp bách, không điều gì có thể ngăn cản tôi. Tôi cầm các tài liệu Đại Pháp và đi tới nhà người bạn đồng tu, và phát chính niệm trong suốt quãng đường. Tôi để ý thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn sau mỗi bước chân.

Sau khi trở về nhà, tôi làm công việc như mọi khi, in tài liệu giảng rõ sự thật, phân loại và đóng gói cẩn thận, và sau đó ngồi kiết già và đọc một chương cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm và cầu Sư Phụ giúp thanh trừ mọi nhân tố tà ác và can nhiễu. Tối hôm đó trước khi ngủ, tôi nghe thấy rõ hai tiếng động và tiếng nổ lớn sâu trong đầu và cảm thấy hai khối cầu đen trong đầu tôi đột nhiên vỡ thành từng mảnh. Tôi thức dậy ngay lập tức. Mọi triệu chứng bệnh trong ngày đều biến mất. Đầu óc tôi minh mẫn và cơ thể nhẹ nhàng. Tôi biết rằng Sư Phụ từ bi đã giúp tôi thanh trừ một lượng vật chất lớn trong không gian khác. Nước mắt tôi chảy dài trên mặt.

Siêng năng tu luyện để đền đáp sự chăm sóc và che chở từ bi của Sư Phụ

Hơn 10 năm trước, qua sự kiên trì học Pháp và đọc tuần báo Minh Huệ, tôi thật sự cảm nhận được sức mạnh và sự quý giá của Pháp. Tôi cũng đã được chứng thực sự từ bi và sức mạnh của Pháp,  và hiểu biết của tôi đối với Pháp đã thăng tiến đến một cấp bậc mới. Tôi đối đãi với bản thân như một đệ tử vào mọi thời điểm cả trong công việc và đời sống thường ngày, và nghiêm khắc với bản thân trong việc cân bằng các mối quan hệ giữa công việc và tu luyện. Vượt lên theo yêu cầu của Sư phụ, tôi luôn luôn đặt việc cứu độ chúng sinh là ưu tiên số một. Trong sự tu luyện của mình, tôi cảm nhận rằng từng bước tiến bộ và đề cao đều dưới sự quan tâm và che chở cẩn thận của Sư Phụ

Bất cứ khi nào tôi làm không tốt hay có chút sao nhãng, Sư Phụ sẽ nhắc nhở tôi. Một lần, tôi rất bận công việc và mệt mỏi. Tôi không dậy sớm luyện công như mọi khi mà trở lại ngủ tiếp. Tôi có một giấc mơ ngắn sau đó, nơi có nhiều người tới để tập trung bước vào một cuộc thi, nhưng tôi đã tới muộn. Mọi người đều tập trung vào bài thi và nhiều người đã làm xong và rời đi. Người lớp trưởng nhìn tôi một cách nghiêm khắc rồi hỏi, ” Tại sao bạn lại tới muộn với một cuộc thi quan trọng như vậy?” Cuối cùng anh ấy bảo tôi, “Tôi sẽ cho bạn thêm một giờ nữa.” Tôi tỉnh dậy và thật sự nhận ra tính nghiêm túc và cấp bách của tu luyện.

Bất cứ khi nào tôi làm tốt và rời xa khỏi tính ích kỷ, dựa trên Pháp, tu luyện siêng năng và làm tốt ba việc, Sư Phụ động viên tôi. Một lần, tôi rất chăm chỉ. Tôi học Pháp tốt, phát chính niệm đúng giờ, cung cấp mọi loại tài liệu giảng thanh chân tướng cho các bạn đồng tu, giúp đỡ nhóm, tận dụng mọi cơ hội để giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, cung cấp cho các bạn đồng tu sự giúp đỡ cần thiết để xây dựng trung tâm sản xuất tài liệu và giúp nhiều bạn đồng tu nữa tham gia, đóng góp cho hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trên mạng lưới Minh Huệ, và kiên định làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một cảnh tượng: Tôi đang ngồi trong hàng trên của một buổi hội thảo nghe Sư Phụ giảng Pháp. Khi chúng tôi đưa ra câu hỏi và phần trả lời. Tôi đứng lên trong sự phấn khích và gọi ” Sư Phụ!” Tôi định hỏi Sư Phụ những việc liên quan tới Chính Pháp, nhưng trước khi tôi nói, Sư Phụ dường như đã biết tôi nghĩ gì. Ngài nhìn tôi ân cần, mỉm cười và gật đầu. Tôi nhìn Sư Phụ, và thậm chí trong giấc mơ tôi cũng có thể cảm nhận được sự khích lệ của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/1/203781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/14/109152.html

Đăng ngày:17–07–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share