Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2016] Một kỹ sư từ Thiên Tân – bà Dương Kiện – đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Mai Hán và Đội cảnh sát Hình sự quận Vũ Thanh bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2016.

Việc này xảy ra chỉ vài tháng sau khi bà Dương được trả tự do sau năm năm bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Thiên Tân vì giương biểu ngữ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ bà gần đây lại cũng vì bà giương biểu ngữ có nội dung tương tự. Ở nơi giam giữ của cảnh sát, họ quấn bà lại bằng băng dính và nhốt bà trong một cái cũi kim loại.

Luật sư của bà Dương đọc cáo trạng của bà tại Viện Kiểm sát quận Vũ Thanh và kết luận rằng chứng cứ là nguỵ tạo. Ông đã báo cáo những phát hiện này lên viện kiểm sát. Viện kiểm sát sau đó đã trả lại vụ án cho Sở Cảnh sát quận Vũ Thanh vào đầu tháng 11.

Luật sư đã trình một văn bản viết tay để điều chỉnh cáo buộc lên viện kiểm sát vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 để yêu cầu không truy tố bà Dương và thả tự do cho bà.

Bố mẹ bà cũng tới sở cảnh sát để yêu cầu thả bà, nhưng vô hiệu.

Từ lúc bà Dương bị giam giữ tại Trại giam quận Vũ Thanh đến nay là đã 5 tháng.

Bị suy sụp tinh thần sau năm năm bị giam

Sau khi bị bắt vì giương các khẩu hiệu về Pháp Luân Công ngày 15 tháng 9 năm 2010, bà Dương bị tuyên án năm năm tù giam và bị tống giam tại Nhà tù Nữ Thiên Tân.

Bà bị đánh đập và tra tấn ở trong tù, dẫn đến bị suy sụp tinh thần. Gia đình bà được thông báo vào ngày 10 tháng 1 năm 2013 rằng con gái họ đã bị chuyển tới bệnh viện nhà tù do tinh thần suy sụp. Bà được thả vào ngày 30 tháng 11 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/28/338273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160284.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share