Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2016] Bà Biên Hiệu Nga, 47 tuổi, ở thành phố Tiêu Tác tỉnh Hà Nam, bị mất tích vào ngày 8 tháng 12 năm 2016. Gia đình bà sau đó đã phát hiện ra bà lại bị bắt giữ. Mẹ của bà, 80 tuổi, và cô con gái đã rất buồn vì sự việc gần đây này.

Năm 1996, bà Biên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà đặt ra tiêu chuẩn cao cho chính mình bằng cách tôn trọng các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Bà tận hưởng cảm giác có được một sức khoẻ tuyệt vời và sống một cuộc sống đầy đủ, mang lại hòa thuận và từ bi cho những người quanh bà. Bà Biên nhớ lại: “Lúc đó khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chồng và con trai của tôi đã đọc sách mỗi ngày, cả nhà tôi tràn đầy hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.”

Cuộc sống tươi đẹp của gia đình bà bị gián đoạn khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công được Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động vào năm 1999. Họ đã phải chịu đựng thử thách liên tục trong nhiều năm qua.

Bà Biên đã bị đồn cảnh sát và Phòng 610 địa phương bắt giữ nhiều lần vào khoảng giữa năm 2000 và 2009. Bà phải lao động cưỡng bức hai lần, thời gian tổng cộng là ba năm. Bà cũng phải chịu đựng một tháng tẩy não và nhà của bà đã bị lục soát nhiều lần.

Người mẹ già của bà Biên đã sợ hãi khi chứng kiến một toán cảnh sát bạo lực bắt giữ con gái mình cũng như phá hỏng toàn bộ ngôi nhà. Bà tiếp tục run rẩy và không thể ăn hay ngủ được trong nhiều ngày. Bà mắc bệnh tim không lâu sau đó.

Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2004, người từ Đội An ninh Nội địa địa phương đã bắt giữ con trai của bà Biên, khi anh đang lái xe đến một quận lân cận cùng bạn bè. Cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà của bà Biên. Mặc dù không tìm thấy gì, nhưng họ vẫn bắt giữ con trai của bà Biên, sau đó anh đã bị kết án ba năm tù giam. Anh bị giam giữ trong Nhà tù Trịnh Châu.

Cả gia đình phải [sống] dựa vào thu nhập hàng tháng chỉ hơn 1.000 nhân dân tệ của chồng bà. Ngoài ra, việc con trai bà bị bắt giữ đã giáng một cú sốc nặng lên chồng bà Biên. Áp lực làm việc để nuôi gia đình khiến sức khoẻ của ông xấu đi và ông đã qua đời vào tháng 9 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/16/339000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160456.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share