Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-11-2016] Ngày 24 tháng 8 năm 2016, ông Vương Mậu Kiệt – một giáo viên của Trường tiểu học Trung Tân thị trấn Nồng Hà đã bị Trương Sĩ Quốc – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Thông Hà bắt giữ. Ngày 1 tháng 9, ông Vương được tha để chữa bệnh.

Đội trưởng Trương vẫn tiếp tục sách nhiễu ông Vương và đệ đơn kiện ông Vương. Hiện tại vụ việc của ông Vương đang được Viện kiểm sát thụ đơn và có kế hoạch ra tòa trong vòng hai tuần.

Ngày 24 tháng 8, ông Vương bị cảnh sát Trương và một vài viên chức an ninh nội địa bắt giữ tại nơi làm việc. Ông bị đưa tới Khu tạm giam huyện Thông Hà. Cảnh sát cáo buộc ông Vương đã gửi hình ảnh về cuộc bức hại Pháp Luân Công tới những người bạn của ông và đăng những thông tin khác lên mạng internet.

Sau đó những viên chức đã lục soát phi pháp nhà của ông và tịch thu một quyển lịch có thông tin chân tướng cuộc bức hại.

Ngày 25 tháng 8, Đội trưởng Trương tới khu tạm giam để thẩm vấn ông Vương. Ông Vương đột nhiên bị co giật và ngã khụy xuống nền. Ông được đưa tới một bệnh viện nhỏ ở huyện Thông Hà. Các xét nghiệm ở bệnh viện chỉ ra rằng hiện tượng co giật của ông Vương gặp phải là do bị chấn thương sọ não.

Ông Vương sau đó được chuyển tới Bệnh viện Trung Tâm huyện Thông Hà và sau khi huyết áp tăng cao ông lại tiếp tục bị co giật.

Ngày 27 tháng 8, Trương lại tiếp tục thẩm vấn ông Vương. Sau đó sức khỏe của ông Vương lại tiếp tục bị suy giảm. Ngày 1 tháng 9, ông Vương được trả về để chữa bệnh.

Những lần bị bắt trước đây

Năm 1996, ông Vương, 46 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Từ năm 1999, khi chính quyền của Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông đã bị bức hại rất nhiều lần

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, ông Vương bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Trong phiên họp toàn thể thường niên năm 2000, ông Vương đã kiện Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công. Sau đó ông đã bị đình chỉ giảng dạy.

Ngày 13 tháng 1 năm 2001, ông Vương gửi bản yêu cầu việc làm tới Trương Lập Trung – Bí thư thôn Đoàn Kết. Trong bản yêu cầu ông Vương đã chỉ ra rằng ông bị ngược đãi vì tu luyện Pháp Luân Công và yêu cầu rằng ông được trở lại làm việc hoặc được phép chuyển đổi nơi làm việc.

Sau khi ông gửi đơn thì Lưu Kế Thành và Hạ Lập Dân của Đồn Cảnh sát Nồng Hà đã bắt và giam giữ ông 157 ngày trong Khu tạm giam huyện Thông hà.

Trong suốt thời gian bị giam, ông Vương đã một lần bị gông bằng một chiếc xiềng sắt chuyên dành cho tử tù; chiếc xiềng nặng khoảng 24kg. Ông Vương thường bị cấm ngủ, và lính canh khuyến khích các tù nhân đánh ông. Có một lần, một tù nhân nhân sử dụng ống nhựa màu trắng đánh ông vào hông cho tới khi ông chảy máu và máu chảy thấm ra quần sóc ủa ông.

Năm 2011, ông Vương làm việc tại một thị trấn khác nhưng ngày 26 tháng 10 năm 2011, ông trở về nhà để giúp gia đình thu hoạch vụ mùa. Đồn trưởng Đồn Cảnh sát thị trấn Nồng Hà đã dẫn theo Trương Sĩ Quốc, Hạ Lập Dân và một số cảnh sát khác đến bắt ông Vương. Họ đánh ông trong xe cảnh sát trên cả đoạn đường từ thôn Đoàn Kết tới thị trấn Nồng Hà.

Đầu tiên ông Vương bị đưa đến một khu tạm giam và sau đó bị đưa tới trung tâm tẩy não.

Năm 2003, ông Vương được đến làm việc tại một trường tiểu học ở khu nông thôn Song Phượng. Ngày 15 tháng 12 năm 2004, ông đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại lớp học, dạy những học sinh nên hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, nâng cao đạo đức của bản thân và nghĩ tới người khác trước. Hiệu trưởng Lưu Quế Hoa tố cáo ông với Đồn cảnh sát thị trấn Nồng Hà. Ông Vương bị bắt vào tối hôm đó.

Những bên liên đới bức hại ông Vương:

Trương Sĩ Quốc (张士国), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-15326628122 (Di động)

Trương Việt (张越), Giám đốc Phòng 610: +86-18946015499 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/7/337361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/19/160002.html

Đăng ngày 2-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share