Bài viết của học viên Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 10-10-2016] Hơn một năm qua, tôi đã gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng cho cảnh sát.

Vì quan niệm người thường, tôi lo rằng mình có thể bị mắng hoặc cuộc điện thoại có thể bị mất kết nối, và hiệu quả có thể là thấp ngay cả khi một cuộc gọi được thực hiện hết. Tôi nhút nhát, và lúc đầu chỉ bật các đoạn tin nhắn thoại đã ghi âm sẵn. Sau khi học được một số kỹ năng từ các đồng tu, tôi dần buông bỏ tính rụt rè và tăng cường chính niệm của mình. Cuối cùng, tôi đã có thể tự gọi điện thoại tại nhà.

Thông qua học Pháp và hướng nội, tôi tìm ra được các chấp trước như tâm tranh đấu, tâm oán hận, trả thù, và chấp trước vào tình. Tôi cũng nhận ra rằng tâm mình không đủ thuần tịnh trong lúc gọi điện thoại, vì vậy tà ác có thể lợi dụng sơ hở này để can nhiễu. Sau khi những chấp trước này được loại bỏ, kết quả của tôi đã được cải thiện.

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015”, Sư phụ giảng:

“Tôi là nghĩ thế này, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, thì lấy việc cứu người làm gốc, giống như tôi vừa giảng, trong khi bị lừa dối đầu độc, rất nhiều người, gồm cả cán bộ cũng vậy, cảnh sát cũng vậy, kỳ thực bản thân những sinh mệnh đó không ác, bản thân những sinh mệnh đó không phải là cán bộ tà ác kia. Những sinh mệnh đó có khi vẫn là sinh mệnh rất tốt, nhưng họ khi bị nhồi nhét bởi lừa dối của văn hoá tà đảng, đã bị lạc đường, họ đã làm như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Sư phụ cũng giảng:

“Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc [ai mà] chúng ta có thể cứu, kể cả những người như thế, thì chúng ta đều cần đi cứu. Tuy chư vị thấy họ hiện nay biểu hiện rất ác, nhưng chư vị không biết, rằng ban đầu có lẽ họ cũng là một vị Thần rất thần thánh từ thiên thượng xuống thế gian làm người, đến để đắc Pháp này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Khi Chính Pháp tiến về phía trước, các đệ tử Đại Pháp chúng ta phải mở rộng trọng tâm của chúng ta đến cả những người làm việc trong chính phủ, cũng như các lĩnh vực an ninh công cộng và tư pháp.

Chúng tôi đã nói cho nhiều cảnh sát chân tướng về các vụ kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân và về những cuộc thanh trừng các quan chức cấp cao gần đây. Bây giờ có ngày càng ít cảnh sát lăng mạ chúng tôi; ngày càng nhiều cảnh sát đã lý trí tiếp nhận chân tướng.

Tôi cũng không dám nói chuyện với cảnh sát khi tôi nghĩ rằng họ là nhóm chúng sinh không có hy vọng, rằng họ sẽ không lắng nghe lý do. Nhưng thái độ của tôi đã thay đổi vì họ cũng thực sự là nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Gọi điện thoại cho nhân viên tư pháp

Tôi rất có ấn tượng với một cuộc điện thoại mà tôi đã gọi tới Tòa án Bình Cốc Bắc Kinh.

Một phụ nữ trả lời điện thoại. Cô lặng lẽ lắng nghe chân tướng trong hơn tám phút. Khi tôi gọi điện, tôi luôn chú ý đến phản ứng của người khác. Trong cuộc điện thoại này, tôi không chắc là cô ấy có đang nghe không. Cuối cùng, tôi hỏi cố ấy xem cô có hiểu những gì tôi nói không. Tôi cũng nói với cô rằng nên mở nút thắt trong lòng ra để không bị gánh nặng lương tâm.

Người phụ nữ này nhẹ nhàng đáp lại rằng cô hoàn toàn minh bạch chân tướng. Cô bảo tôi rằng cô là Đảng viên và nhờ tôi giúp cô thoái Đảng.

Tôi thực sự vui vì một sinh mệnh đã bày tỏ thái độ một cách chính diện. Tôi cũng luôn nhắc bản thân đừng để quan niệm người thường trở ngại hy vọng cứu độ của chúng sinh.

Gọi điện cho những người trong ngành y tế

Ngành chăm sóc sức khỏe là một khu vực bị cô lập khác. Những người làm việc trong ngành y tế thường bận rộn và hầu như không trả lời các cuộc điện thoại. Họ bị khoa học và y học hiện đại cản trở nên thường không thấy được giá trị của sinh mệnh. Họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc nặng và một cách vô tri đã giúp chính quyền bức hại các học viên Đại Pháp. Họ cũng được hưởng nhiều lợi ích dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

Để giúp nhóm người này minh bạch chân tướng, chúng ta phải giữ tâm thái từ bi và phơi bày mọi thứ ra cho họ một cách lý trí. Chúng ta phải trông chừng từng cử động của mình và tu luyện bản thân cho tốt. Chúng ta phải thanh trừ tà ác và những quan niệm bất hảo của mình cũng như bất kỳ giả tướng nào đặt trước mình.

Một lần, một người tại Bệnh viện Trường Chinh Thượng Hải đã trả lời cuộc gọi của tôi. Ông ngạo mạn nói rằng bệnh viện cấy ghép nội tạng hàng ngày và sát hại các học viên Đại Pháp cho việc đó. Ông ta cũng phỉ báng Đại Pháp.

Tôi giữ bình tĩnh và tự nhủ rằng mình không để thái độ của ông ấy làm ảnh hưởng. Tôi phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác phía sau ông và sau đó nghiêm túc nói với ông các quan chức ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống như thế nào. Tôi cũng nói với ông chân tướng về quả báo mà các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang phải hứng chịu và sự hồng truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới.

Người này lặng lẽ lắng nghe trong gần bảy phút.

Cuối cùng, ông nói: “Giờ tôi minh bạch chân tướng rồi. Tương lai tôi sẽ chú ý.”

Giải cứu các đồng tu

Nhiều học viên đã bị bắt giữ vì đệ đơn kiện chính quyền của Giang Trạch Dân. Phối hợp cùng với nhóm phát thanh truyền hình, nhóm của chúng tôi đã thực hiện vô số các cuộc điện thoại và giải cứu hàng chục học viên. Có một trường hợp như sau.

Bốn học viên Bắc Kinh bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 30 tháng 8. Họ bị giam giữ riêng rẽ tại Trại tạm giam Đông Thành và Bệnh viện Công an Bắc Kinh. Ngày 1 tháng 9, các học viên ở Trung Quốc đã thông báo cho chúng tôi về vụ bắt giữ và nhờ chúng tôi, các học viên hải ngoại, giúp đỡ giải cứu.

Tôi lập tức phối hợp với các học viên khác và bắt đầu công việc giải cứu. Đầu tiên, chúng tôi liên hệ với gia đình của các học viên bị bắt giữ để hiểu tình hình và lấy số điện thoại của những người phụ trách vụ bắt giữ. Ngày 2 tháng 9, chúng tôi liệt kê các số điện thoại cần gọi và sản xuất các cuốn băng ghi âm đặc biệt để nói cho mọi người về vụ bắt giữ.

Sau đó, chúng tôi gọi điện cho các cơ quan có trách nhiệm trong một vài ngày đêm, khuyên họ dừng bức hại và thả các học viên. Chúng tôi cũng cố gắng cứu những cảnh sát có thể cứu.

Đến 30 tháng 9, tất cả bốn học viên đã được thả. Trong các cuộc gọi, một vài cán bộ có lương tâm thậm chí đã thoái Đảng. Nhiều người hứa sẽ thiện đãi các học viên Đại Pháp trong khả năng của họ.

Tôi nhận ra rằng miễn là chúng ta mang tư tưởng thiện và từ bi, chúng ta có thể đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp, giải thể tà ác và cứu độ những chúng sinh bị mê lạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/336052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/24/159660.html

Đăng ngày 22-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share