Bài viết của các phóng viên Minh Huệ Đức Tường, Đường Tú Minh, Đường Ân

[MINH HUỆ 30-10-2016] Cuối tuần trước, hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công đến từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về San Francisco. Họ tuy thuộc mọi giai tầng xã hội nhưng cùng chung một nguyện vọng—nâng cao nhận thức về pháp môn tu luyện tinh thần tường hòa Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, suốt 20 năm liền bà Hồ bị liệt cả tay lẫn chân. Bà cũng mắc bệnh tim và phong thấp. Các ngón tay co quắp, bà không thể duỗi thẳng chúng ra.

2016-10-29-sf-fahui-report_06--ss.jpg

Bà Hồ rất vui mừng vì giờ đây ngày càng nhiều du khách Trung Quốc sẵn lòng nói chuyện về Pháp Luân Công

“Trước khi một người bạn của tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi năm 1995, thì không có một ngày nào mà tôi không bị cơ đau hành hạ. Tôi phải dùng thuốc giảm đau hoặc tiêm hoóc-môn để sống qua ngày,” bà Hồ chia sẻ.

“Tôi bắt đầu luyện công và đọc các sách của Pháp Luân Công, và điều thần kỳ đã xuất hiện. Chỉ trong vòng ba ngày, mọi cơn đau đã biến mất,” bà nói.

“Đó là lý do tại sao tôi từ chối từ bỏ pháp môn này khi cuộc bức hại xảy ra năm 1999. Pháp Luân Công đã tái sinh tôi! Đương nhiên là hiện tại tôi vẫn đang tu luyện, và tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng với tất cả người dân Trung Quốc mà tôi gặp rằng Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, và bảo họ không nên tin theo những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản.”

Bà Hồ đến Los Angeles năm 2004. Bà rất vui mừng khi ở Hoa Kỳ bà được tự do tu luyện Pháp Luân Công. Bà thường đi đến các điểm du lịch để kể với du khách Trung Quốc về những trải nghiệm của bà.

Anh Dorian Fillip, một người buôn bán đồ trang sức, gốc Romani, hiện đang sinh sống ở thành phố New York, anh từng bị mắc bệnh trầm cảm trong nhiều năm. Anh cảm thấy mình sống mà không có mục đích, như thể sống trong bóng tối vậy. Anh cũng từng mắc bệnh tim mạch.

2016-10-29-sf-fahui-report_01--ss.jpg

Anh Dorian Fillip giảng chân tướng Pháp Luân Công với du khách ở San Francisco

Năm 2014, một người bạn đã gửi đường dẫn liên kết tới trang web Pháp Luân Công và anh nhanh chóng bước vào tu luyện. Cuộc sống của anh ngay lập tức chuyển biến tốt lên. Anh ít khi bị căng thẳng và chứng trầm cảm cũng không còn phát tác nữa. Mỗi ngày anh đều cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí bác sỹ của anh cũng rất ngạc nhiên trước tiến triển của anh.

Anh Dorian hy vọng rằng anh có thể nói với càng nhiều người càng tốt trong chuyến đi của mình tới San Francisco, nói với họ về trải nghiệm của anh và về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Anh Christophe Flecharo từ Pháp đến San Francisco. Anh cũng có suy nghĩ tương tự. Trong chín năm tu luyện Pháp Luân Công, Christophe cảm thấy cả tâm lẫn thân đều luôn thư thái.

“Mỗi ngày tôi đều ngập tràn hạnh phúc,” anh nói. “Trước kia tôi chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng giờ đây tôi luôn cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, tôi biết quan tâm đến người khác và đối xử tốt với họ. Bởi vậy, quan hệ giữa tôi với đồng nghiệp, bè bạn và gia đình đều ngày càng tốt lên. Tôi thấy rất tuyệt vời.”

2016-10-29-sf-fahui-report_04--ss.jpg

Anh Christophe Flecharo tin rằng việc đến anh đến San Francisco và giảng chân tướng với du khách là một cách thức hiệu quả để nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại

“Càng ngày càng nhiều người vui vẻ nhận tài liệu của chúng tôi”

Bà Lâm Ngân Tuyết đến từ Đài Loan, bà làm việc cho công ty của gia đình. Bà thường đến Hồng Kông để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công. Bà Lâm bắt đầu tu luyện từ năm 1999.

2016-10-26-minghui-sf-fahui-practitioner-02--ss.jpg

Bà Lâm Ngân Tuyết

“Có lần một du khách Trung Quốc đã hỏi rằng tôi được trả bao nhiêu tiền để đến các điểm du lịch nói với các du khách như vậy. Tôi bảo với ông ấy rằng tôi là một nữ doanh nhân và tôi tự nguyện đến đây để nói với du khách tình huống chân thực. Ông ấy có vẻ ngạc nhiên.”

“Tôi luôn muốn sang Hồng Kông, và đây là nguyện vọng giản đơn của tôi. Tôi mong rằng các bạn hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì. Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, và dường như ấn tượng về Pháp Luân Công của ông ấy đã thay đổi, ông cảm ơn tôi đã nói cho ông tất cả những điều này.”

“Nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà tôi biết được nhiều điều. Môn tu luyện đã giải đáp mọi thắc mắc về cuộc sống mà tôi trăn trở trước kia,” bà nói.

“Nhiều người chung quanh tôi cảm thấy nhiều mất mát trong cuộc sống, và họ không biết mục đích sống là gì. Cuộc sống vật chất không thể thỏa mãn được sự trống trải trong tâm. Các bài giảng của Pháp Luân Công giúp tôi nhìn thấy đâu mới là điều căn bản của cuộc sống. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi thấy mình luôn tự tin bước đi trên mỗi chặng đường đời. Tôi biết tại sao tôi cần phải nghĩ cho người khác trước. Với nguyên tắc sống này, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.”

“Mọi cơn đau của tôi tan biến và tôi không bao giờ cảm thấy đau đớn gì nữa. Thậm chí ngay cả khi tôi đối mặt với những khó khăn dường như không có lối thoát, tôi vẫn luôn vững tin rằng tôi sẽ vượt qua được.” Mẹ tôi, chị gái và anh rể tôi hiện nay cũng đều đã bước vào tu luyện.

“Tháng trước tôi tham dự đại lễ diễu hành ở Hồng Kông. Tôi cảm thấy rằng những người theo đảng cộng sản, họ là do ĐCSTQ thuê để gây phiền phức cho chúng tôi, đã kiệt sức. Họ không còn hung hãn như trước nữa. Ngược lại, giờ đây ngày càng nhiều người dân Trung Quốc sẵn lòng nhận tài liệu chân tướng và nói chuyện với chúng tôi.”

“Trước kia có nhiều người đeo tai nghe và thậm chí còn không nhìn chúng tôi lấy một lần khi chúng tôi đến gần. Nhưng năm nay mọi việc đã đổi khác. Tôi phát được rất nhiều tài liệu chân tướng chỉ trong một vài phút,” bà Lâm mỉm cười nói. “Càng nhiều người biết chân tướng Pháp Luân Công, thì cuộc bức hại này càng sớm đi đến hồi kết.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/30/337009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/31/159762.html

Đăng ngày 4-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share