Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-10-2016] Cô Chloe là một cô gái trẻ đến từ một thị trấn nhỏ ở gần Luân Đôn, nước Anh. Cô đã đi đến trung tâm thành phố Luân Đôn cùng với anh trai và ông bà của mình vào chiều ngày 1 tháng 10. Tại quảng trường Trafalgar, họ đã tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, dù ngoài trời đang mưa.

Cô Chloe bị cuốn hút bởi màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô đã làm theo các động tác của bài công pháp thứ nhất và học được khá nhanh. Đây là lần đầu tiên cô được giới thiệu về Pháp Luân Công.

71c9560a1119bc36fb570a6de845fc54.jpg

Cô Chloe làm theo hướng dẫn để học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công

Một học viên đã nói chuyện với ông bà của cô về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Một học viên khác đã đưa cho cô Chloe một tờ bướm, cô Chloe tặng tờ bướm lại cho ông bà của cô và sau đó tiếp tục luyện hết bài công pháp thứ nhất.

Nhiều khách qua đường cũng chú ý đến cô vì cô học các bài công pháp cùng các học viên. Các tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” cũng được trưng lên nổi bật.

Sau khi luyện xong các bài công pháp, cô Chloe nói: “Tôi cảm thấy thoải mái, bình an, thật tuyệt!”

Một học viên đã đưa cho cô một bông sen giấy cùng một chiếc kẹp sách có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Vị học viên bảo cô và ông bà của cô rằng họ có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở trên mạng.

db0fc0d34fdc172f82fd7a37a09d3126.jpg

Cô Chloe vẫy tay chào tạm biệt

Bối cảnh

Pháp Luân Công đã được truyền ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc và nhanh chóng trở nên rất phổ biến nhờ vào tác dụng kỳ diệu của môn tập trong việc cải thiện sức khỏe và đạo đức. Vì bị hoang tưởng mất kiểm soát và tâm đố kỵ mà Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào năm 1999.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng trong cuộc đàn áp đã được chính quyền hậu thuẫn. Giang Trạch Dân là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và tòa án, [chịu trách nhiệm] thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đang diễn ra và kêu gọi sự giúp đỡ nhằm chấp dứt cuộc đàn áp này càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/336136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159512.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share