Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan.

[MINH HUỆ 8-9-2016] Năm nay tôi 24 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2015. Mặc dù mới tu luyện được một thời gian ngắn, nhưng tôi đã được thụ ích rất nhiều từ pháp môn này.

Gánh nặng cho gia đình

Tôi bị bệnh đau nửa đầu từ hồi học phổ thông, cơn đau xảy ra rất thường xuyên. Đôi lúc tôi đau đến nỗi không thể đi thẳng người. Mẹ đã dẫn tôi đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau nhưng các bác sỹ đều không tìm ra nguyên nhân.

Tôi cảm thấy mình là một gánh nặng cho mẹ. Bệnh đau đầu của tôi đã tiêu tốn biết bao tiền bạc và thời gian của bà.

Tôi không thích nảy sinh xung đột với người khác nên mỗi khi gặp mâu thuẫn với ai tôi đều cố chịu đựng. Nhưng trong tâm, tôi lại thấy tức giận. Mỗi lần như vậy, huyết áp của tôi lại tăng cao và làm gia tăng tình trạng đau đầu.

Pháp Luân Đại Pháp bước vào cuộc sống gia đình tôi

Chúng tôi gặp một bác sỹ Trung y. Bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun cho chúng tôi.

Sau đó, cả gia đình tôi đã đi xem Shen Yun vào năm 2014 và 2015. Anh trai tôi là người đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã gợi ý tôi đọc cuốn sách và còn đặt rất nhiều sách Đại Pháp trên bàn làm việc của tôi.

Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, và phải mất hai tháng tôi mới đọc xong. Khi ấy, tôi chỉ thấy cuốn sách viết thật hay mà chưa bước vào tu luyện.

Cho đến khi đi xem Shen Yun năm 2015, trong suốt cả buổi diễn, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ. Lúc đầu, khi bức màn sân khấu kéo lên, không hiểu sao tôi đã cảm động rơi nước mắt, từ sâu trong nội tâm tôi tự nói với mình: “Ta muốn tu luyện.”

Sau đó tôi đã đọc tất cả tài liệu trên trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học thuộc năm bài công pháp, rồi đến đến điểm luyện công chung và được các đồng tu giúp chỉnh lại động tác.

Lùi một bước trời cao biển rộng

Dần dần tôi ngộ Pháp sâu hơn và biết cách đối mặt với mâu thuẫn. Tôi cũng học cách tự hướng nội và tự hỏi bản thân: Mình đã sai ở đâu? Có phải là vì mình quá vị tư mà không nghĩ cho người khác chăng?

Sau khi tu luyện được ba tháng, bệnh đau nửa đầu của tôi đã hầu như biến mất. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi lại hướng nội để tìm ra sai sót của mình. Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân hay luyện công thì cơn đau của tôi lại biến mất.

Tôi đang theo học chương trình nghiên cứu sinh. Mặc dù rất bận nhưng tôi vẫn an bài tốt thời gian để tham gia vào công tác điều phối cho hoạt động “Trải nghiệm trại hè Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ở đây có rất nhiều học viên trẻ. Chúng tôi cùng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, chơi chò trơi, học ngôn ngữ của người câm điếc, chụp ảnh, và đóng kịch. Chúng tôi còn học Pháp và luyện công cùng nhau.

Vào ngày thứ hai, một nhóm chúng tôi đã dậy từ lúc 5 giờ sáng để luyện công. Không khí nơi đây thật an bình. Mỗi khi giữa chúng tôi gặp mâu thuẫn, mọi người lại hướng nội tìm sai sót của bản thân.

Một lần, một người bạn không phải là đệ tử Đại Pháp nói với tôi rằng nhẫn chịu sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi không đồng ý với quan điểm của cô và giải thích rằng chữ Nhẫn mà chúng tôi tu luyện không phải là kìm nén bực bội khó chịu trong lòng, mà là lùi một bước trời cao biển rộng.

Mặc dù vậy, đôi lúc tôi vẫn còn thấy oán hận trong lòng khi gặp mâu thuẫn với người khác, và nghĩ rằng mình không làm gì sai cả. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng đó là mình vẫn còn tâm chấp trước, khi buông được chấp trước ấy thì mâu thuẫn tự nhiên sẽ hết.

Cuộc sống gia đình hòa thuận

Anh trai tôi, em gái tôi, và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cùng cố gắng sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Em gái tôi là người có nhiều cải biến nhất. Em từng là một thiếu nữ nổi loạn và không có tính nhẫn nại. Mỗi khi sự việc diễn ra không theo ý muốn là em lại bùng nổ. Bố mẹ tôi cũng không biết phải làm thế nào với em. Họ từng nói rằng sau này cứ để xã hội dạy cho em bài học.

Mặc dù đôi lúc em gái tôi vẫn còn kêu ca khi gặp mâu thuẫn, nhưng em không còn nguyền rủa người khác như trước đây. Em còn kiên trì luyện công dù có khó khăn vất vả đến mấy.

Cả ba anh chị em chúng tôi đều cải biến tốt hơn lên và bố mẹ tôi cũng minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/8/333849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/10/159480.html

Đăng ngày 20-11-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share