Bài viết của một học viên mới ở Mỹ

[MINH HUỆ 2-9-2016] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) vào năm 2015, Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài một vài cơ hội để tôi biết về môn tu luyện.

Tuy nhiên, khoảng thời gian từ lần đầu được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994 đến năm 2015 khi cuối cùng tôi cũng quyết định chân chính tu luyện là đã 21 năm trôi qua. Tuy nhiên, tôi biết rằng Sư phụ Lý không từ bỏ tôi và thực ra Ngài đang giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Lần đầu tiên biết về Pháp Luân Đại Pháp

Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 1994, khi ấy tôi đã mua một cuốn tiểu sử về Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi đã tham gia tu luyện một pháp môn khác cùng với bà Tôn, nên lúc đó tôi không tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày vào năm 1995, bà Tôn và tôi đã nhìn thấy một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ngay phía trước tòa nhà của chúng tôi. Bà hỏi một trong số những học viên xem anh đấy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bao lâu rồi.

Vị học viên trả lời rằng anh đã tu luyện được hai đến ba năm rồi. Bà Tôn nói với tôi rằng bà ấy đã tu luyện được 50 năm, tuy nhiên cột công trụ của bà ấy chỉ tương đương với cột công trụ của học viên Pháp Luân Đại Pháp đó thôi.

Bà Tôn nói với tôi vào đầu năm 1999 rằng Phật Pháp đã về hướng tây theo một người thanh niên trẻ. Bà có thể nhìn thấy một vị Phật đang nâng trái đất và một số hành tinh khác trong tay.

Vì con người đã biến dị, trên bầu trời có một lỗ hổng lớn và nó sắp bị đổ sụp. Để hàn gắn bầu trời, cần phải có một lượng lớn chất đức. Vị Phật này đã nhìn thấy rằng tiêu chuẩn đạo đức của con người quá thấp và không có đủ đức để vá lỗ thủng này.

Ngài đã định từ bỏ bằng cách lật úp bàn tay của mình xuống để tiêu hủy trái đất và những hành tinh khác. Đúng lúc đó, một vị Phật trẻ đến tiếp quản tất cả các hành tinh bao gồm cả trái đất.

Cảnh tiếp theo bà nhìn thấy là toàn thể vũ trụ bị bao phủ bởi những con hắc quỷ. Bà nói rằng sự hủy diệt sẽ kéo dài gần 20 năm. Tôi không hoàn toàn hiểu những gì bà nói mãi cho đến sau này.

Bỏ lỡ Đại Pháp lần thứ hai

Tháng 10 năm 1999, tôi đã đến Mỹ để mở một nhà hàng, ở đó tôi được cấp cơ hội thứ hai để biết về Đại Pháp. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tặng tôi bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ, nhưng tôi đã nghe chín bài giảng trong trạng thái buồn ngủ.

Quản lý nhà hàng ngốn gần hết thời gian và sức lực của tôi. Tôi cũng nghiện cờ bạc.

Sau giờ làm việc, đôi vai của tôi đau đến nỗi thay đồ ra cũng khó. Một ngày kia khi đang trên đường về nhà tôi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trong một tiệm sách và tôi đã mua một cuốn về nhà.

Sau vài ngày đọc sách, tôi mơ thấy Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo tôi ngồi thẳng trong khi Ngài tịnh hóa thân thể cho tôi từ ngay phía sau lưng. Đôi vai của tôi không còn đau nữa và ngày hôm sau khi đi làm tôi cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Tôi gọi cho bà Tôn, bà nói rằng có lẽ tất cả đã được an bài. Tôi không biết tất cả điều này có ý nghĩa gì và vẫn không xem trọng Pháp Luân Đại Pháp. Bà Tôn đã qua đời vào năm 2003 và trải nghiệm tu luyện của tôi đã dừng lại sau cái chết của bà.

Cơ hội lần thứ ba

Nghiện chơi cờ bạc đã chiếm hết toàn bộ thời gian rảnh của tôi khi tôi không làm việc. Tôi không dừng lại được, mặc dù tôi biết đó là thói quen xấu. Ngày nào tôi cũng dễ nổi cáu và bất bình.

Tháng 10 năm 2015, tôi gặp một người bạn của tôi từ Trung Quốc. Mẹ của cậu ấy đã bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì thế tự nhiên chúng tôi nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân lần thứ hai và nghe lại chín bài giảng của Sư phụ.

Sau đó vài ngày tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy Bát Tiên (tám vị Tiên) ngồi trên một chiếc thuyền bay trên bầu trời. Họ chỉ vào tôi và nói: “Con đã đắc Pháp!” Sau đó, họ chúc mừng tôi. Kể từ hôm đó, tôi không còn nghĩ đến cờ bạc nữa.

Tôi kể cho bạn của tôi nghe về chuyện này và cô rất mừng cho tôi. Cô nói rằng trước đây Sư phụ đã nói rằng Lão Tử, Chúa Giêsu và Phật Thích Ca Mâu Ni đều đang tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đầu tôi không hiểu, nhưng sau khi đọc đoạn này:

“Trước đây tôi đã giảng cho chư vị rồi, đó đều là phó nguyên thần, còn chủ nguyên thần chân chính thì vẫn luân hồi ở thế gian này. Kế cả bản thân nhân thể của Thích Ca Mâu Ni, bản thân Lão Tử, Jesus, đều ở trong các đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi: ngay cả những vị thánh giả này cũng đang tu luyện Đại Pháp. Vậy mình còn chờ gì nữa?

Sư phụ luôn luôn bên tôi

Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu tu luyện nghiêm túc vào tháng 12 năm 2015. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng Sư phụ luôn ở cạnh tôi vào mọi thời khắc. Tôi từng mơ thấy Sư phụ bảo tôi hãy cùng các học viên lâu năm truyền Đại Pháp ra bên ngoài Trung Quốc.

Tôi nhìn thấy rằng tất cả mọi người đều cúi đầu trước chân dung của Sư phụ vì Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho họ. Tôi biết rằng những người này muốn Sư phụ cứu họ.

Tôi hiểu rằng nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Các khách hàng của tôi đến từ các quốc gia khác nhau, vì thế công việc của tôi là giúp họ biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi trưng bày các tài liệu Đại Pháp và sách Chuyển Pháp Luân trong nhà hàng của mình để các khách hàng có thể lấy và cũng dán một lời giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp ở cửa ra vào. Tôi thường nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Với sự giúp đỡ của tôi, hơn 40 người đã mua sách Chuyển Pháp Luân. Một số khách hàng của tôi cũng bắt đầu luyện các bài công pháp. Tôi đã giúp khoảng 40 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi và bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm

Sư phụ cũng tịnh hóa thân thể cho tôi. Cơ thể tôi có các triệu chứng như cảm lạnh và nhức đầu lúc bắt đầu tu luyện. Tôi biết điều này là bình thường vì Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi và tất cả các triệu chứng đã biến mất sau 20 ngày.

Vào mùa xuân tôi thường bị dị ứng nghiêm trọng, nhưng chúng đã biến mất sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Sư phụ cũng chữa lành những bệnh tật khác cho tôi.

Sư phụ đã bảo hộ tôi rất nhiều lần. Khi tôi đang rửa một cái nồi canh nặng khoảng 18kg thì đột nhiên cái tay cầm tuột khỏi tay tôi, cái nồi sẽ làm chân tôi bị thương nếu nó rơi xuống trong khi tôi đang bê nó từ cái lò qua cái bồn rửa.

Cái nồi chiên có thể chứa khoảng 11 lít dầu. Khi tôi thay nồi, cái tay cầm đã tuột khỏi tay tôi và dầu đang sôi đã văng khắp bàn, nhưng đã không có một giọt nào văng trúng người tôi. Tôi cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã cứu tôi.

Tu luyện tinh tấn hơn

Tôi có thể cảm thấy thời gian trôi nhanh mỗi ngày và tôi cảm thấy điều này rõ ràng hơn khi tôi luyện công hay nghe các bài giảng của Sư phụ.

Trước đây, tôi không biết tu luyện tâm tính và cách hướng nội, nhưng hiện tôi đã tìm ra được chấp trước của mình nếu tôi hướng nội và sau đó buông bỏ chúng.

Tôi thường học thuộc các bài giảng của Sư phụ để khích lệ bản thân tinh tấn hơn và để buông bỏ những chấp trước:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao;” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi cũng đã có thể ngồi song bàn được 30 phút.

Mặc dù tôi không thể đến dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm ở New York, nhưng trong mơ tôi đã nhìn thấy tấm vé vào cửa một vài ngày trước khi diễn ra Pháp hội.

Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, tôi đã làm tốt hơn bằng chính niệm của mình và đang nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào giúp được một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi lại rơi nước mắt vì sung sướng.

Tôi biết rằng Sư phụ đang cấp cho tôi cơ hội để làm tốt công việc của mình như là một đệ tử Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính đã không từ bỏ con. Cảm xin cảm tạ Sư phụ!

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/2/333818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/24/159277.html

Đăng ngày 31-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share