Bài viết của Tịnh Liên

[MINH HUỆ 2-7-2016]

Đã hai năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 64. Ngày 11 tháng 3 năm 2014 là ngày đã in sâu trong tâm trí tôi. Tôi mua cuốn Chuyển Pháp Luân tại nhà sách Thiên Thê khi ở Canada và quyết định học Pháp và luyện công hàng ngày.

Khi đọc Pháp, tôi tình cờ gặp đoạn Pháp mà Sư phụ nói rằng tôi rất may mắn được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Thế nào là đệ tử Đại Pháp? Ai xứng làm đệ tử Đại Pháp? Kể cả những ai mới vào, chư vị nếu không có duyên phận ấy, thật sự là vào không được.”(Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Hưởng lợi từ Đại Pháp

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc chứng tắc ruột. Trong vòng hai tháng luyện công, tôi đã khỏi bệnh.

Hơn nữa, tôi không còn cần đeo kính khi đọc sách Chuyển Pháp Luân bản bỏ túi. Đáng ngạc nhiên, tôi còn mọc một chiếc răng mới.

Sức khỏe của tôi tốt hơn bao giờ hết và tôi luôn có một tâm trạng tốt nhờ tu luyện.

Tôi trở về Trung Quốc vào mùa thu năm 2014, tiếp tục học Pháp và luyện công ở nhà. Nhưng tôi chỉ có phiên bản sách điện tử của cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng mới của Sư Phụ, vì tôi bị cấm mang những cuốn sách đó đến Trung Quốc.

Tôi đã tập luyện một mình, nhưng cảm thấy mình sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ở cạnh các học viên khác. Tôi chú ý tìm kiếm và cuối cùng gặp được hai học viên địa phương đang phân phát tài liệu Đại Pháp tại một khu chợ địa phương vào tháng 6 năm 2015.

Họ đã cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và một số bài giảng mới của Sư Phụ. Kể từ đó, tôi đã được phân phát tài liệu Đại Pháp và nói với mọi người chân tướng về môn tu luyện này.

Hai học viên này rất kiên nhẫn và sẵn lòng giúp đỡ, đặc biệt là kể từ khi họ hiểu rằng phần lớn những gì một học viên nên làm là mới với tôi. Tôi nhanh chóng hiểu tầm quan trọng của việc phối hợp với các đồng tu và đợi gặp họ hàng tuần.

Đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ là rất hữu ích. Bây giờ, tôi đọc tất cả các bài chia sẻ được đăng, việc đó đã khích lệ tôi đề cao tâm tính.

Một phụ nữ lớn tuổi đã thoái Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ)

Trên một trong những con đường hàng ngày tôi vẫn đi, tôi đi ngang qua một phụ nữ lớn tuổi. Tôi hỏi bà có nghe nói về phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không.

Bà thừa nhận rằng bà không biết về việc này, bà nói rằng là một phụ nữ đã 84 tuổi, bà không còn là Đảng viên, Đoàn viên hay thành viên của các tổ chức liên đới của nó nữa. Bà đã không đóng phí thành viên, vì vậy bà đã không còn được coi là thành viên của các tổ chức này nữa.

Tôi bảo bà rằng điều đó là chưa đủ, vì bà phải thực sự thoái Đảng từ trong tâm. Bà đã sẵn sàng đồng ý thoái.

Trước khi chúng tôi chia tay, tôi bảo bà hãy niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi giải thích rằng điều này sẽ giúp bà khi bà phải đối mặt với khó khăn.

Nông dân: Thoái Đội Thiếu niên Tiền phong

Có một người nông dân trên lối vào công viên, tôi đã dừng lại để trò chuyện với anh. Anh đến thị trấn thăm con gái, nhưng sẽ sớm trở về nhà.

Chủ đề của tôi, như mọi khi, là việc thoái ĐCSTQ. Anh không biết về nó, nhưng đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong khi còn đi học. Tôi giải thích cho anh về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và anh đã đồng ý mà không cần hỏi thêm.

Khi đến lúc chia tay, tôi bảo anh điều mà tôi luôn làm là hãy niệm hai câu của Đại Pháp khi đối mặt với khó khăn.

Người phụ nữ trung niên hy vọng được gặp lại

Khi tôi đến thăm một khu chợ địa phương, một phụ nữ trung niên có phong cách đang cẩn thận lựa chọn những quả trứng vịt được bảo quản. Để bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi hỏi liệu có bí quyết gì để chọn những quả trứng tốt không. Cô đã chia sẻ kiến thức của mình với tôi.

Tiếp theo, tôi hỏi cô ấy xem cô ấy đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ và liệu cô đã từng là thành viên của bất kỳ tổ chức liên đới nào của nó hay chưa.

Cũng giống như nhiều người khác, cô biết về việc thoái ĐCSTQ, nhưng cô đã gia nhập hai tổ chức của ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Cô đã không ngần ngại rút khỏi cả hai tổ chức này. Trước khi chúng tôi chia tay, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy hy vọng nhìn thấy tôi mỗi buổi sáng ở chợ..

Giải thích về việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Người dân sống gần trường học cũng cần được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, với hy vọng gặp được nhiều người tôi đã đến đó vào giờ ăn trưa.

Ngay lối vào tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi và tôi bắt đầu nói chuyện với bà ấy. Bà ấy rất thích trò chuyện và nói với tôi rằng bà ấy là khách đến thăm con trai mình.

Vì bà chưa gia nhập ĐCSTQ, nên tôi nói với bà về việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã nói chuyện về hàng nghìn đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân đã được trình lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Bà tin rằng Giang Trạch Dân nên bị đưa ra tòa vì tất cả những đau khổ mà ông ta đã gây ra cho người dân Trung Quốc.

Trước khi rời đi bà hứa sẽ bảo gia đình bà thoái ĐCSTQ và [kể cho họ] những gì bà biết về Đại Pháp và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/2/330770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/21/158353.html

Đăng ngày 07-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share