Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2016] Tôi là người tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2014. Tôi đã từng bị tăng huyết áp động mạch phổi và thậm chí thở cũng khó. Mặc dù tôi đã đến nhiều bệnh viện nổi tiếng ở Tế Nam và Bắc Kinh, nhưng tình trạng của tôi không được cải thiện. Theo như nhiều bác sỹ nói thì tôi chỉ còn sống được ba năm nữa nếu tôi không uống thuốc nhập khẩu đắt tiền. Vì vậy, tôi đã thử tập rất nhiều môn khí công khác nhau, nhưng sức khỏe của tôi ngày một tồi tệ hơn. Một buổi chiều tháng 8 năm 2014, khi tôi vừa tập thể dục ở trong công viên xong, thì một người phụ nữ rất hòa ái tiến đến chỗ tôi và tự giới thiệu bản thân. Chúng tôi nói chuyện một lúc, và chị ấy đưa cho tôi một quyển sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Do đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi thường xuyên từ chối lắng nghe mỗi khi có ai đó nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng lần này, tôi đã quyết định lắng nghe. Người phụ nữ đó lại một lần nữa động viên tôi thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi chúng tôi gặp nhau vào ngày hôm sau. Vì thế tôi đã thử.

Tôi nhớ rất rõ rằng tôi đã cảm thấy một bánh xe xoay ở đan điền của tôi. Đêm đó, tôi có thể cảm thấy có rất nhiều vòng tròn đủ màu sắc sặc sỡ xoay trong cơ thể tôi. Người phụ nữ đó nói với tôi rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi và cài một bộ hệ thống tu luyện. Sau đêm đó, tôi vứt đi tất cả những sách khí công và tập trung tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Do làm việc trong lĩnh vực y tế, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân, và quen biết nhiều người. Họ rất lo lắng cho sức khỏe của tôi. Thế nhưng sau khi họ chứng kiến những sự thay đổi tích cực, lớn lao của tôi, họ đã hỏi tôi làm thế nào mà thế giới quan và sức khỏe của tôi lại cải thiện đáng kể như vậy. Tôi tranh thủ những cơ hội này nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại phi pháp của chính phủ cộng sản. Hầu hết họ đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của nó – cũng như tôi trước đây – nhưng giờ đây họ đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, tôi mua vài quả đào ở siêu thị, và người bán hàng đưa nhiều đào hơn số tiền tôi đã trả. Khi về nhà, tôi nhận ra rằng đây không phải là chuyện nhỏ và cảm thấy không thoải mái. Lần sau khi đi siêu thị, tôi đã trả thêm cho anh ấy. Người bán hàng ngạc nhiên khi gặp một người thật thà như vậy. Vì những sự thay đổi như vậy trong tính cách của mình, nên giờ đây tôi trông trẻ hơn 10 tuổi, và làn da của tôi mỏng và mịn màng hơn. Gia đình tôi cũng được thọ ích rất nhiều: con tôi đạt điểm cao ở trường, và vợ tôi công tác tốt.

Nhân dịp này, tôi muốn tạ ơn Sư phụ Lý, người đã sáng lập Pháp Luân Đại Pháp: Sư phụ, con tạ ơn Ngài đã ban cho con một cuộc sống mới! Con sẽ tu luyện tinh tấn hơn và xứng đáng với sự an bài từ bi của Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/9/323828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/29/155743.html

Đăng ngày 17-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share