Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2016] Sau cuộc hôn nhân thất bại, tôi chuyển đến một thành phố khác cùng con trai mình. Mặc dù tôi đã làm việc chăm chỉ và trở thành một biên tập viên tạp chí thành công, nhưng tôi vẫn khao khát có một tình yêu và gia đình.

Trong thành phố xa lạ này, tôi đã gặp một người mà tôi biết, một người đàn ông mà tôi học cùng trường trung học cách đây 20 năm. Khi chúng tôi lại quen nhau lần nữa, anh nói với tôi rằng mình là một học viên Pháp Luân Công và về việc anh bị bức hại. Tôi đã không hoàn toàn hiểu được Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, Pháp Luân Công trong mắt nhiều người là “cực kỳ nguy hiểm”. Thậm chí tôi còn lo lắng về anh và khi ở cạnh anh.

Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, tôi đã biết được sự thật, nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao chính phủ lại nói dối và bức hại những người này vì đức tin của họ.

Mẹ anh bị ung thư, anh đã chăm sóc bà chu đáo. Tôi cũng được mẹ anh xác nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai cả.

Anh dường như rất thông minh. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi luôn tìm đến anh để được hỗ trợ tinh thần và tư vấn. Khi hai người ở cùng nhau, anh nói với tôi, điều quan trọng nhất là phải có trách nhiệm. Anh cũng nói rằng các học viên không nên có chuyện ngoại tình. Tôi cảm thấy rất may mắn vì gặp được một người tuyệt vời như vậy.

Ngay khi đang lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi, tôi đã bị một cơn đột quỵ. Anh đã không bỏ rơi tôi và chăm sóc tốt cho tôi cả ngày đêm ở trong bệnh viện. Khi anh mệt, anh chỉ cần chợp mắt một lúc bên cạnh giường tôi. Khi tôi bị đau đầu không thể ngủ được vào ban đêm, anh đẩy xe lăn cho tôi đến cuối hành lang để chúng tôi có thể ngắm bầu trời và chờ bình minh cùng nhau. Các bác sĩ và y tá đã rất xúc động khi biết rằng chúng tôi thậm chí không phải là vợ chồng.

Mẹ tôi đến thăm và cảnh báo tôi về việc anh là một học viên. Bà cũng lo lắng rằng tôi sẽ không thể về chăm sóc con trai của mình và khuyên tôi nên gửi con cho chồng cũ. Nhưng thay vào đó anh cam đoan với tôi rằng: “Nếu em muốn tự nuôi con, anh ủng hộ em. Chúng ta hãy cùng nhau nuôi con.”

Sau đó, tôi hỏi anh làm thế nào anh có thể ở lại bình tĩnh trong tình huống đó. Anh nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em vấn đề hay phiền toái gì. Vì anh đã hứa với em, anh cần thực hiện trách nhiệm đó.”

Sau khi đối mặt với cận kề cái chết khi bị đột quỵ, tôi thực sự thấy học viên Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào! Tôi quyết định kết hôn với anh.

Trong thời gian phục hồi sau phẫu thuật, các cơn đau đầu khiến tôi bồn chồn. Anh mang cho tôi nghe audio các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và nói: “Nó sẽ có tác dụng nếu em tin vào điều đó. Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho em.” Giọng của Sư phụ nhẹ nhàng đến nỗi tôi đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Bây giờ tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí đang thanh lý thân thể cho tôi.

Đó là khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và kể từ đó tôi đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ. Tôi phục hồi nhanh chóng và trở lại làm việc ngay sau đó. Trong tám năm qua, tôi chưa bao giờ phải dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Quả thật, chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cùng nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/25/335467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/11/159495.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share