Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-9-2016] Vài năm trước, thấy có người cho thuê đất để trồng rau, tôi cũng thuê một phần để trồng rau ăn mà không hề biết rằng chủ của thửa đất đó chính là người nhân viên cảnh sát đã bắt tôi sáu năm về trước.

Giúp cảnh sát thoái đảng

Khi anh ta bắt tôi, anh ta buộc tôi phải ký tên vào một biên bản lao động được để trống. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đồng ý với bất kỳ điều khoản nào mà anh ta muốn ghi vào biên bản.

Anh ta và người cảnh sát tại đồn công an đã giẫm lên chân tôi, ấn đầu tôi xuống và nắm lấy tay tôi để ép tôi ký vào biên bản được để trống đó. Kết quả là, tôi đã bị gửi tới trại lao động cưỡng bức nữ.

Tôi đã từng rất thù hận anh ta. Nhưng sau 12 năm gặp lại, tôi cảm thấy dường như số phận đã an bài để cho chúng tôi gặp lại nhau. Vì thế, tôi đã nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Anh ấy không tin những gì tôi nói, nhưng tôi không bỏ cuộc. Vài năm sau, khi tới tham dự buổi tiệc tân gia tại nhà người em họ, chúng tôi lại gặp nhau. Lúc ấy có rất nhiều người trong nhà, tôi bèn mời anh ta ra ngoài nói chuyện.

Tôi nói rằng có lẽ chúng tôi có tiền duyên với nhau và khuyên anh ấy nên thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và anh ấy đã đồng ý.

Sau đó, tôi tặng anh ấy một phần mềm vượt tường lửa internet để anh có thể đọc được thêm những thông tin về cuộc bức hại trên mạng.

Giúp người cựu đồng nghiệp đã từng bức hại mình thoái đảng

Tại một bữa tiệc năm 2004, tôi gặp lại người trưởng phòng phụ trách chính trị của đơn vị, người đã từng bức hại tôi trước đây. Tôi đã không gặp cô ấy kể từ khi cô chuyển lên thành phố cách đây khoảng chục năm. Cô ấy đã ngồi ở bên phải tôi tại bữa tiệc.

Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà cô ấy lái xe cả hơn 150 dặm đường để tới đây. Sau khi nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhắc cô nhớ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Đêm hôm đó, cô ấy đã thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gọi điện giải thích với tôi rằng vào thời điểm đó, cô ấy không có sự lựa chọn nào khác, đành phải bức hại tôi theo lệnh của cấp trên và xin tôi tha thứ. Tôi nói rằng tôi không trách và cũng không hận gì cô cả.

Giúp những người từng bức hại mình thoái đảng

Tôi đã gặp một sĩ quan cảnh sát, người đã bắt tôi năm 2015. Tôi hỏi ông có còn làm việc tại đồn cảnh sát không. Ông nói ông đã nghỉ hưu.

Ông nói rằng sau nhiều năm phải giải quyết các vấn đề về Pháp Luân Công, ông phát hiện thấy rằng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Tôi đã nói với ông thêm nhiều thông tin về cuộc bức hại và ông đã ngay lập tức thoái đảng.

Cũng trong năm đó tại một ngân hàng, tình cờ tôi gặp lại người giám đốc đã từng bức hại tôi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã không gặp lại ông kể từ khi ông chuyển lên thành phố công tác từ hơn mười năm trước.

Khi vừa nhìn thấy tôi, ông ấy đã gọi tên tôi. Sau khi chào hỏi xã giao, tôi nói với ông ấy rằng tôi đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.

Ông cũng tán thành rằng Giang Trạch Dân đáng bị kiện. Quan sát thấy ông có vẻ cởi mở và nghĩ rằng có lẽ ông đã đọc tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tôi nhanh chóng khuyến khích ông thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, ông gật đầu đồng ý.

Lúc đó trong ngân hàng có khá nhiều người nên tôi không thể nói chuyện lâu với ông được. Nhưng tôi đã dự định sẽ sớm gửi cho ông tài liệu chân tướng.

Tại một tiệc cưới vào cuối năm 2015, tôi đã ngồi cùng bàn với Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật, người trước đây đã từng bức hại tôi. Tôi nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông ấy đã hỏi tôi vài câu hỏi, tôi đã trả lời và đưa cho ông ấy một ít tài liệu chân tướng.

Tháng Ba năm nay, tôi đã gặp vợ người cựu bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật ở một hội chợ thương mại. Bà ấy nói chồng bà đã qua đời.

Tôi hỏi bà đã được nghe nói về phong trào “tam thoái bảo bình an” chưa, bà chỉ mỉm cười. Tôi nói tiếp “Chị nên thoái đảng để đảm bảo cho mình một tương lai tốt đẹp và cũng nên thay mặt ông nhà để thoái đảng hộ ông ấy. Chắc hẳn ông ấy ở bên kia cũng đang đợi được cứu độ đó.”

Bà đã đồng ý và tôi mừng cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/29/335569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/12/159505.html

Đăng ngày 3-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share