Bài viết của Tử Uyển

[MINH HUỆ 10-9-2106] Tôi từng nghĩ rằng một cuộc sống tốt đẹp có nghĩa là phải sở hữu nhiều vật chất. Tôi [cũng] nghĩ rằng có nhiều [của cải] vật chất sẽ khiến mình hạnh phúc hơn, vậy nên tôi đã luôn tranh đấu cho lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tật đố nếu như người khác hơn mình và đau khổ nếu như tôi không có được những gì mình muốn.

Do bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật, tôi tin rằng con người là từ vượn tiến hoá thành. Tôi không tin vào thiện ác hữu báo. Và tôi chưa bao giờ có suy nghĩ về mục đích chân chính của cuộc đời mình là gì. Tôi chỉ muốn vượt hơn người khác.

Trước đây, [mỗi] khi đến thời gian bình bầu các vị trí quản lý sinh viên, tôi sẽ chú ý hơn đến mối quan hệ với các bạn cùng lớp để đảm bảo rằng mình sẽ được nhiều phiếu hơn. Tôi thấy mình khá tốt vì tôi đang dùng tiêu chuẩn của xã hội hiện tại mà đo lường bản thân. Mặc dù theo đuổi danh và lợi nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã làm bất cứ điều gì trái với đạo đức.

Sau đó, vào năm thứ hai đại học, tôi và bạn trai mình cùng học Pháp Luân Đại Pháp. Hiểu được tu luyện [là gì] cũng như mục đích chân chính của đời người, [điều đó] giống như một tia nắng chiếu rọi nơi sâu thẳm trong trái tim tôi. Sau khi hiểu về tu luyện, tôi đã xem nhẹ việc biểu quyết và bình chọn cho người mà tôi thấy là thích hợp cho vị trí này.

Từ khi học Pháp Luân Đại Pháp và biết cách đối chiếu bản thân với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi phát hiện ra rằng tâm mình thực sự bất tịnh. Tất cả những điều mà tôi nghĩ tới chỉ là làm sao để có thể vượt hơn những người khác trong xã hội. Tôi chưa bao giờ nghĩ về những hành động của mình có thể gây ra đau khổ và khó khăn cho người khác. Tuy nhiên, ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả đã thay đổi. Tôi trở nên biết nghĩ cho người khác nhiều hơn và đặt nhu cầu của họ trước bản thân mình.

Tôi đã chọn chuyên ngành chính là Trung y tại trường. Trước khi tu luyện, tôi muốn trở thành bác sĩ để có thể trị bệnh, đạt danh vọng và kiếm được tiền. Nhưng qua quá trình nghiên cứu Trung y, tôi hiểu rằng đạo đức thực sự là một phương diện [có ảnh hưởng] quan trọng tới sức khoẻ tổng thể của một người. Tôi được biết các thầy thuốc Trung y cổ đại đều có phẩm chất đạo đức tốt và không màng danh lợi. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu sâu hơn về Trung y.

Một năm sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhiều người xung quanh tôi nhận xét rằng diện mạo của tôi đã cải biến và trông tôi trẻ đẹp hơn nhiều. Trong tâm mình, tôi hiểu rằng [chính là nhờ] Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi đề cao giá trị đạo đức của mình, vậy nên tôi mới có được sự thay đổi này.

Khi chúng ta chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ được cải thiện và trở nên ngày càng tốt hơn.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng thuyết vô thần để tẩy não người dân Trung Quốc. Những tuyên truyền của nó khiến người dân quên đi các giá trị truyền thống và từ bỏ bản tính thiện lương của mình. Sau nhiều năm cai trị của chế độ cộng sản, các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội Trung Quốc đã tuột dốt một cách đáng sợ.

Là một bác sĩ Trung y, tôi có thể điều trị bệnh cho người dân, nhưng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể chữa lành tâm bệnh của họ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có sứ mệnh mang đến cho xã hội một hình mẫu tiêu chuẩn đạo đức cao. Chỉ bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì xã hội mới được cải thiện và con người mới có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/10/-334224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/5/159415.html

Đăng ngày 27-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share