Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 27-9-2016] Một cư dân sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị bỏ tù vì niềm tin của ông đã tuyệt thực để phản đối việc lính canh đánh đập ông dã man.

Ông Tôn Khai Thanh, 60 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu ở Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Ông bị bắt vào tháng 12 năm 2015 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Sau đó vài tuần, ông bị kết án bốn năm rưỡi tù giam và bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan.

Vào ngày 29 tháng 9 năm nay, lính canh Lưu Xuân Hòa đã kéo ông Tôn vào trong văn phòng của ông ta rồi đánh ông Tôn thậm tệ. Kết quả là, khuôn mặt của ông bị thâm tím và sưng tấy. Ngay sau đó, ông Tôn đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Ba lần bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức

Trước khi bị giam cầm lần này, ông Tôn đã bị chuyển đến Trại lao động Trường Lâm Tử ba lần trong bảy năm vì ông cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công.

Đầu tiên họ kết án ông 2 năm lao động cưỡng bức ở Trại lao động Trường Lâm Đặng sau khi ông bị bắt vào tháng 11 năm 2001.

Sau khi được thả gần một năm, họ lại bắt ông về lại trại lao động này.

Lần thứ ba ông bị bắt là ngày 18 tháng 4 năm 2008, lúc đó ông bị giam tại Trại lao động Trường Lâm Đặng trong một năm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/27/335541.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/29/159344.html

Đăng ngày 19-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share