Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở San Francisco, CA

[MINH HUỆ 13-9-2016] Lễ hội Đường phố Tết Trung thu thường niên được tổ chức ở khu phố Tàu ở San Francisco, California trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, học viên Pháp Luân Công dựng một quầy thông tin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Khoảng gần 600 người đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ trong khuôn khổ hai ngày diễn ra sự kiện.

2016-9-12-sf-street-fair_01--ss.jpg

2016-9-12-sf-street-fair_02--ss.jpg

2016-9-12-sf-street-fair_03--ss.jpg

Người dân ký tên lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bởi lợi ích sức khỏe cũng như có khả năng giúp mọi người đề cao tố chất đạo đức mà pháp môn nhanh chóng được truyền rộng và trở nên phổ biến ngay sau khi được giới thiệu ra công chúng năm 1992 ở Trung Quốc. Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động bức hại tàn bạo hòng nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Chiến dịch đàn áp được nhà nước hẫu thuẫn này hiện vẫn đang tiếp diễn.

Phe cánh của Giang Trạch Dân trong chính quyền ĐCSTQ đã huy động hết cả bộ máy nhà nước vào chiến dịch bức hại Pháp Luân Công, trong đó có việc tuyên truyền dối trá phỉ báng và vu khống pháp môn và che giấu cuộc bức hại. Đại sứ quán và lãnh sự Trung Quốc truyền rộng những lời dối trá để lừa dối người dân và kích động thù hận pháp môn ở hải ngoại.

Nhiều người dân Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền và kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ. Đối mặt với điều này, học viên Pháp Luân Công kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Hiện tại ngày càng nhiều người minh bạch rằng Pháp Luân Công là tốt và rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là hoàn toàn sai trái.

Ông Lại, một cư dân San Francisco, đã đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại, khi tôi xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và đọc Thời báo Đại Kỷ nguyên (The Epoch Times) bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Tôi biết rằng ĐCSTQ mổ cướp tạng sống để kiếm những món lời khổng lồ, và Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác thu hoạch tạng sống này. ĐCSTQ đã phạm rất nhiều tội ác. Nó thực sự là tà ác, và chúng ta phải ngăn nó lại.”

Nhiều người Trung Quốc thuộc mọi tầng lớp xã hội đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng sống. Một cụ ông nói: “Tôi đã gần 90 tuổi rồi. Tôi chưa từng nghe thấy một điều gì phi lý như vậy. Thật vô nhân đạo!” Ông đã ký tên thỉnh nguyện và cảm ơn các học viên.

Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ biết đến tội ác mổ cướp tạng sống này. Một gia đình gồm ba người đã chăm chú lắng nghe học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng. Người chồng nói: “Thật kinh khủng! Không ai được phép làm điều đó. ĐCSTQ đã xong rồi!” Anh đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện và khuyên vợ và con gái cùng ký tên.

Bà Tina, một chuyên gia ngành y, rất khiếp sợ sau khi nghe chân tướng tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Bà cho rằng không một ai nên tham gia vào việc mổ cướp tạng sống này cả. Sau khi ký tên thỉnh nguyện bà nói: “Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt tội ác này.”

Anh Carlos, người Cuba, đã cùng bạn đến khu phố Tàu và thấy các học viên đang nỗ lực thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Anh giải thích những điều đang xảy ra với người bạn của mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh ký tên thỉnh nguyện và khuyên bạn anh cùng ký. Anh nói: “Tôi là người Cuba. Tôi biết rõ rằng Đảng Cộng sản đã phạm biết bao tội ác. Mổ cướp tạng sống kiếm lời thật quá tàn bạo. Phải chấm dứt tội ác này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/14/158791.html

Đăng ngày17-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share