Zhu Qingming

[Chính Kiến] Ngày 24 tháng 5 năm 2004, những người tập Pháp Luân Công đã tổ chức triển lãm ảnh và dựng lại cảnh tra tấn với tiêu đề “Đàn áp vấp phải những nguyên tắc đạo đức” tại Federal Plaza ở trung tâm thương mại Chicago để cho mọi người thấy những cách tra tấn tàn bạo đối với những người tập Pháp Luân Công ở Trung quốc.


Trình diễn tại Federal Plaza ở Chicago

Những cách tra tấn được dựng lại tại buổi trưng bày bao gồm lao động như nô lệ, phong tỏa và hạn chế việc sử dụng Internet, cưỡng ép phá thai nhiều tháng tuổi, cưỡng ép tiêm thuốc độc thần kinh, bắt những người tập cúi gập người ở những tư thế không tự nhiên trong một thời gian dài, cho điện giật bằng cách chọc dùi cui điện vào người, nướng người sống, treo và đánh đập những người tập, Ghế băng cọp[1], Giường người chết[2], đóng que tre vào dưới ngón tay, phạt bằng cách ép ăn, còng tay những người tập trong những tư thế khó chịu trong một thời gian dài, khóa họ trong những cũi kim loại nhỏ, kéo lê họ trên bề mặt gồ ghề cùng với những cách tra tấn khác. Những cảnh tra tấn là một phần của triển lãm được dựng lại theo đúng những bức ảnh chụp cảnh tra tấn thật và những minh họa đăng trên MinhHue.net và ClearWisdom.net. Một số bức tranh tại triển lãm được vẽ bởi những người tập Pháp Luân Công đến từ Trung quốc – những người đã trực tiếp phải chịu đựng những cách tra tấn này, và những bức khác được vẽ lại dựa trên mô tả của những người tập Pháp Luân Công đã trốn thoát ra nước ngoài sau khi sống sót và vượt qua những tra tấn đó.


Tra tấn bằng cũi nhỏ: Khóa một người tập Pháp Luân Công trong một cái cũi có chiều cao không quá 1.5 mét và khó có thể chứa được một người nên họ phải đứng khom lưng do trần cũi thấp, cũi cũng không đủ rộng nên không thể nằm hay ngồi hẳn xuống được


Tra tấn bằng cũi kim loại: Đây là một biến thể của Tra tấn bằng cũi nhỏ. Trong cảnh dựng lại, một tên cai ngục đang cho điện giật một người tập Pháp Luân Công bằng một dùi cui điện khi cô bị khóa trong một cũi thường được dùng để nhốt những động vật có kích thước nhỏ


Những người tập Pháp Luân Công bị cưỡng ép lao động như nô lệ và làm những sản phẩm xuất khẩu để kiếm lời cho những trại lao động cưỡng bức


Chính quyền Trung quốc phong tỏa mạng Internet để không cho nhân dân Trung quốc biết sự thật về Pháp Luân Công để cho chính quyền có thể biện hộ và kéo dài cuộc đàn áp và bức hại dựa trên những lời vu cáo phỉ báng của chúng


Ghế băng cọp: hình thức tra tấn bắt ngồi lâu ở một ghế băng hẹp, làm người ta đau đớn và nhụt chí; lâu lâu cảnh sát lại chèn thêm và thít chặt dây buộc gây đau đớn


Ghế băng cọp


Nướng người sống: Đốt cháy những người tập Pháp Luân Công bằng kim loại nóng đỏ



Ép ăn (bức thực) được dùng như một hình thức tra tấn


Tra tấn bằng giường người chết: Trói hoặc còng những người tập Pháp Luân Công trong một thời gian dài, ví dụ cả một tháng. Từng xăng ti mét da bị tiếp xúc với giường và trở nên đau đớn tột cùng và bị chàm bội nhiễm


Một tên cai ngục dùng búa đóng que tre nhọn vào dưới những móng tay của một người tập Pháp Luân Công

Tiến sĩ Terri Marsh, luật sư trưởng đại diện cho những người tập Pháp Luân Công trong một vụ kiện tập thể buộc tội cựu lãnh đạo Trung quốc Giang Trạch Dân vì đã phạm tội ác tra tấn và diệt chủng, nói tại cuộc họp báo tại Federal Plaza, “Ngày 27 thang 5 năm 2004, Tòa phúc thẩm Hợp chủng quốc Hoa kỳ cho lần điều tra thứ 7 sẽ phán xử xem liệu những cựu nguyên thủ quốc gia của nhưng nước khác có thể dùng lời biện hộ “nguyên thủ quốc gia”, thường chỉ được dùng giới hạn cho những nguyên thủ quốc gia đang đương nhiệm, để bảo vệ mình khỏi phải chịu trách nhiệm công dân đối với những lời buộc tội về tội ác tra tấn, diệt chủng và tội ác chống lại loài người hay không. Để làm như vậy trên thực tế phải hủy bỏ khuôn khổ được thiết lập bởi những xét xử Nuremberg, những hiệp ước quốc tế và những công cụ được đặt ra có liên quan đến nó, và hủy bỏ tất cả những cản trở được tạo ra.” “Đây là một thời khắc quyết định trong lịch sử nước Mỹ. Chúng ta có một cơ hội để đặt chúng ta sang bên chính diện của lịch sử. Có hy vọng rằng chúng ta sẽ đứng lên đối mặt với thử thách đó.”

Sau buổi họp báo, hơn 2000 người tập Pháp Luân Công đã diễu hành qua trung tâm thương mại Chicago và dừng lại ở trước cửa Lãnh sự quan Trung quốc tại Chicago, yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp và vạch trần những tội ác tra tấn, diệt chủng và tội ác chống lại loài người của Giang Trạch Dân nhằm vào những người tập Pháp Luân Công.

Ghi chú:

[1] Ghế băng cọp: Những người tập Pháp Luân Công bị bắt buộc ngồi trên một ghế băng bằng sắt nhỏ cao khoảng 6 inch và hai đầu gối họ bị buộc lại với nhau. Hai tay họ bị trói ra đằng sau lưng hoặc đôi khi bị đặt trên đầu gối, họ bị ép phải ngồi thẳng lên và nhìn thẳng về phía trước. Họ không được phép xoay đầu, nhắm mắt, nói chuyện và cử động. Nhiều tù nhân được cảnh sát giao nhiệm vụ theo dõi họ, và bắt họ giữ nguyên tư thế khi ngồi trên ghế. Thường thì những vật cứng được chèn dưới cẳng chân hoặc mắt cá họ để họ khó chịu hơn trong cách tra tấn này.

[2] Giường người chết (giường tử thi): Tứ chi của người tập Pháp Luân Công bị căng ra và bị trói vào 4 góc của một chiếc giường kim loại lạnh như đá. Họ không thể cử động một chút nào và cũng không được ngồi dậy để ăn, uống, hoặc đi vệ sinh. Cách tra tấn này kéo dài hàng giờ cho đến tận nhiều ngày. Cách tra tấn tàn bạo này gây ra những hủy hoại nghiêm trọng cho nạn nhân cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Bản tiếng Hán: https://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/6/7/2290.html;

Bản tiếng Anh: https://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/5/25/27326.html.

Dịch và đăng ngày 9-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share