LOS ANGELES (TTTTPLDP) — Tin tức từ Trung quốc mới đây có liên hệ đế câu chuyện của ông Han, một học viên Pháp Luân Công mà cuộc hành trình của ông ta đã đưa ông ta từ bị tra tấn trở thành một người tra tấn, và cuối cùng bị tra tấn, cho đến khi ông ta bị giết chết vì chính cỗ máy tra tấn đó.

Ở tại Bắc Kinh, ông Han Junqing trước đây là một tội phạm vặt và chuyên gây rắc rối cho người chung quanh, trước khi ông ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi học được Pháp Luân Công, theo tin đáng tin cậy thì ông Han trở thành một người khác hoàn toàn. Ông ta theo học, tu luyện Pháp Luân Công và trở nên tốt với bất cứ ai và là một người tốt thật sự.

Sau khi Giang Trạch Dân phát động chính sách tiêu diệt Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Han, cũng giống như những người đệ tử khác. Chính ông ta cũng dùng những phương pháp thỉnh nguyện ôn hoà để đòi chấm dứt chính sách khủng bố bất công đó. Và ông cũng bị bắt và đưa đi trại cải tạo để “học tập cải tạo”, một phương pháp bức chế để từ khước niềm tin của mình.

Trong trại cải tạo, mặc dầu bị tra tấn rất dã man, ông Han vẫn kiên quyết không chịu ly khai Pháp Luân Công, mà nhờ Pháp Luân Công mà cuộc sống ông được thay đổi hoàn toàn. Ông ta nói với công an, đang tra tấn ông rằng “Ông có thể đánh gãy cổ, gãy xương tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công!”

Nhưng áp lực rất nặng nề, và tra tấn rất dã man. Không những chỉ bị tra tấn, mà còn bị bắt không ngủ, không cho ăn. Tình trạng vệ sinh rât tồi tệ, và họ bị làm việc nặng nhọc suốt ngày để làm ra sản phẩm sản xuất ra nước ngoài. Tinh thần họ luôn luôn bị đè nén, căng thẳng.

Tuy nhiên, điều mà hạ thủ được ông Han chính là những tên ăng tên (cò mồi cho trại cải tạo).

“Ăng tên” là những người trước đây là đệ tử Pháp Luân Công, mà đã không chịu được tra tấn, đã ly khai với Pháp Luân Công, và nay cộng tác với công an, ban quản trại để lấy điểm, sớm được thả về. Những ăng tên này đã tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công suốt ngày, tra tấn về thể xác cũng như tinh thần những người mà trước đây là bạn đồng tu, bạn tù, và ngay cả bạn thân của họ.

Sau 8 tháng, ông Han không thể chịu đựng được nữa, và ông ta ly khai và trở thành ăng tên. Lúc này ông trở ngược lại tra tấn những người mà trước đây hâm mộ ông vì sự chịu đựng tra tấn của ông.

“Ông ta trở thành con ma củ” người ta kể “Tôi chứng kiến ông tra tấn một đệ tử trung tín Pháp Luân Công. Ông ta chửi mắng và tra tấn tàn ác, trói họ lại và đổ nước sôi lên người họ. Ông ta đánh tôi và bây giờ còn nhiều dấu vết”.

Chứng tỏ là mình hợp tác với ban quản trại, và là mình đã “hoàn toàn cải tạo”, ông Han được thả tự do.

Trong mấy năm sau đó, chính quyền Trung quốc phát động chính sách tẩy não hay “cải tạo” trong các trại giam, trại cải tạo, các cơ quan chính quyền, và ngay cả các đại học trên khắp Trung quốc. Các lớp này tổ chức để bắt buộc các đệ tử Pháp Luân Công ly khai với niềm tin của họ, thường được dùng chung với tra tấn, đánh đập, bắt không cho ngủ, và đàn áp tinh thần dữ dội khác.

Hàng trăm ngày đệ tử Pháp Luân Công, già lẫn trẻ, đã bị bắt buộc tham gia các lớp này, cho đến chừng nào họ không chịu nổi phải ly khai với niềm tin của mình.

Sau khi ông Han về nhà, tuy nhiên, với sự khuyến khích của các người chung quanh và sau khi đọc lại các bài giảng Pháp mới của Pháp Luân Công, ông ta biết được việc là sai trái của mình. Ông ta quyết định làm bù lại.

Sau đó ông Han mua một cái máy in và đặt trong nhà ông. Ông dùng nó để in tài liệu giảng rõ sự thật để chống lại chính sách tuyên truyền và nói sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố mà hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công đang gánh chịu. Ông ta cũng giúp đỡ các cựu ăng tên quay lại đường trung chính bắng cách cho họ những bài mà nói đến những tội lỗi trong lương tâm của họ mà trước đây họ đã gây ra.

Tuy nhiên, tháng Tư vừa rồi, ông Han bị bắt lại trong khi phát những tài liệu cho các cựu ăng tên tại tỉnh Hà Bắc.

Nhà của ông bị lục soát và ông bị đưa đi cải tạo và bị tra tấn như trước.

Tháng trước ông Han, 47 tuổi, bị chết vì bị tra tấn quá nặng, ông ta từ một người bị tra tấn đến tra tấn người khác và nay bị người khác tra tấn đến chết.

 

Bản tiếng Anh: https://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8747, https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/9/50046.html.

Dịch ngày 10-7-2004, đăng ngày 11-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share