CÔNG BÁO BÁO CHÍ—Ngày 18 tháng 6, 2004

NỮU ƯỚC (TTTTPLDP) Cách đây 2 ngày, Chuyên viên về Tra tấn của Liên Hiệp Quốc công bố rằng chính quyền Trung quốc đình chỉ cuộc viếng thăm của ông ta, và việc đánh giá các trại cải tạo tại Trung quốc sẽ không được diễn ra như đã được thoả thuận.

10 năm sau biết bao nhiêu hội nghị, Chuyên viên về Tra tấn vẫn chưa hề được tận mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong các trại lao động cải tạo, vì như chính quyền Trung quốc đưa ra lý do: họ cần thêm thời gian để “chuẩn bị”.

“Tất cả, về chỗ!”

Như vậy họ đang chuẩn bị cái gì? Chuyên viên Tra tấn nêu rõ điều kiện trong chuyến viếng thăm của ông ta: được đi đến bất cứ nơi nào mà không cần công bố và phỏng vấn bất cứ ai một cách riêng tư, và ông ta muốn người đó sẽ không bị trả thù.

Hai người còn sống sót sau khi bị giam giữ tại trại cải tạo Tuanhe ở Bắc kinh nói rằng những điều kiện mà chuyên viên tra tấn đòi hỏi, thật sự chế độ Bắc Kinh hiện tại không thể thoả mãn được vì chính sách khủng bố, tra tấn có hệ thống của họ, chính sách giết người bịt miệng, giấu diếm mà họ đã sử dụng hơn 5 năm nay khi Giang Trạch Dân phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công (báo cáo đặc biệt)

Ông Gang Chen, bị giam 18 tháng tại Tuanhe và bị tra tấn dã man, phát biểu rằng, vào năm 2001, các nhân viên tại trại cải tạo chuẩn bị mấy tháng trời cho chuyến viếng thăm của báo chí quốc tế vào tháng 6 năm 2001, ông ta nói rằng “Ai ai cũng được phát 1 tờ giấy có câu hỏi và câu trả lời, chúng tôi bị bắt buộc học thuộc lòng hết, nếu không sẽ bị trừng phạt”

Ví dụ như: “Các ông có được ăn thịt ở đây không? — Có”, “Có bị đánh đập không? — Không” …

Không có một đệ tử Pháp Luân Công nào được phép gặp mặt với phái đoàn báo chí, ngoại trừ một số tù nhân mới đến. “Những đệ tử Pháp Luân Công (vừa chuyển tới) bị nhốt cách ly, nên họ không biết được tình trạng thật sự trong trại ra sao, và vì thế họ nói rằng họ không bị các nhân viên trong trại hành hạ”

Ông Zhao Ming cũng đã từng bị giam giữ tại Tuanhe khi trại được phái đoàn báo chí thăm viếng. Ông ta nhớ rằng “Chúng tôi bị chia ra làm 2 nhóm – những người vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công, và những người đã bị ‘tẩy não’ và những người này sẽ phải nói là họ được ‘đãi ngộ tử tế’”. Những người ở nhóm đầu tiên ở trong một căn nhà khác, nơi mà chúng tôi được xem phim trắng đen cũ rích về cách mạng (lần đầu tiên trong trại Tuanhe). Nhóm kia được đưa đi làm công tác nhẹ để gặp phái đoàn báo chí.

Kết quả là những người được tiếp kiến nói lên chính sách nhân từ, đúng đắn của chính phủ. Họ cũng được giảm 3 tháng tù ở theo bản án của họ, đó là điều khuyến khích họ nói lên những điều không sự thật, nhưng có lợi cho họ.

Cả hai Ông Gang hay ông Zhao không được phép tiếp kiến với phái đoàn trong ngày đó.

Làm thế nào để họ đánh lừa được

Trung quốc là một quốc gia có truyền thống là gật đầu lịa lịa mỗi khi nói chuyện nhân quyền, tra tấn, cưỡng bức lao động với thế giới, trong khi đó họ cố tình tránh né để khỏi bị lộ tẩy, hay bị khám phá bộ mặt thực sự của họ.

Tổ chức Nhân quyền tại Trung quốc phát biểu trong lần đình chỉ này “Chính quyền Trung quốc đã theo chiến thuật này nhiều lần rồi vì để thoả mãn những yêu cầu, áp lực cuả quốc tế, Trung quốc sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để nhân viên kiểm tra vừa lòng và để họ nghĩ rằng Trung quốc đang có những nổ lực tốt đẹp về nhân quyền. Nhưng khi các nhân viên rời Trung quốc, áp lực không còn nữa, tất cả những nổ lực, những chưng diện bề ngoài cũng bị tháo gỡ, bỏ đi. Về chuyến thăm viếng này… đã được thảo luận rất nhiều lần trong 10 năm qua, nhưng đình chỉ vào giờ chót, thật là một điều đáng lo ngại cho tinh thần hợp tác của chính phủ Trung quốc trong chính sách nhân quyền của họ”

Theo Ông Zhao, đàm phán hay đình hoãn chỉ là chiến thuật của chính quyền Giang Trạch Dân được dùng để đánh lừa, chuẩn bị, dàn trò để qua mặt các phái đoàn ngoại quốc. Họ thường diễn trò như một màn diễn kịch trước mắt người xem, còn thực tế đau đớn, thì vẫn xảy ra ở sau bức màn đó.

“Đàm phán, thảo luận với chính quyền Trung quốc không bao giờ có kết quả” Ông Zhao nói tiếp. Chỉ có khi nào nhân dân Trunq quốc đứng lên nói sự thật về chính sách mà chính quyền Trung quốc áp dụng thì mới có hiệu quả”. Ông ta nói thêm “Nếu Trung quốc không tôn trọng những điều lệ về nhân quyền, hay thể chế về thanh tra, Trung quốc nên bị loại ra khỏi các tổ chức quốc tến này, vì họ không làm đúng với thoả ước”

“Đây chỉ là trò đùa và những tên lãnh đạo Trung quốc đang hứng thú với cái trò đùa này” ông ta nói thêm.

Những góp ý cho những người viếng thăm Trung quốc

Ông Zhao cũng có vài lời khuyên cho những người thăm viếng Trung quốc để thanh tra “Phải trực tiếp tiếp xúc với các nạn nhân. Chúng tôi (đệ tử Pháp Luân Công) có hàng ngàn báo cáo cùng với tên của các nạn nhân và chi tiết của họ — phải gặp được những người này trực tiếp và bảo đảm họ không bị trả thù thì các ông sẽ nghe được sự thật”.

Ông ta cũng khuyên là nhân viên thanh tra nên đi một mình, và phải có thông dịch riêng.

Tốt cho Trung quốc, Tốt cho Thế giới

Chúng tôi rất vui mừng khi nghe rằng Chuyên viên Tra tấn không dung hoà bất cứ vấn đề gì, chỉ mong tìm biết sự thật về chính sách đãi ngộ tù nhân của Trung quốc trong các trại giam, trại cải tạo… và chúng tôi yêu cầu toàn thể những người còn lương tri cũng nên sử dụng đúng nguyên tắc đối với nhà cầm quyền Trung quốc để bảo vệ nhân quyền cho xứ này.

Thực hiện đúng chính sách được giao ước trong công ước quốc tế về nhân quyền cũng như các phóng viên báo chí là cách duy nhất bắt buộc giới lãnh đạo Trung quốc thực thi nhân quyền tại Trung quốc, ngăn chận Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn thao túng quyền hành, chà đạp lên quyền sống cuả nhân dân Trung quốc.

Trước sau gì Giang và đám hầu đoàn cũng bị vạch mặt và đưa ra trước công lý, và Trung quốc được hưởng những tự do căn bản mà con người cần có.

 

Bản tiếng Anh: https://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8691; https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/20/49371.html.

Dịch ngày 22-6-2004, đăng ngày 23-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share