Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Mỹ

[MINH HUỆ 29-8-2016] Trước khi đến Mỹ quốc, tôi từng là một quản lý ngân hàng ở Trung Quốc. Trách nhiệm của tôi là giúp thúc đẩy quan hệ khách hàng và xử lý tình huống.

Khác hàng giận dữ

Một hôm, giao dịch viên của chúng tôi và khách hàng có một cuộc tranh luận nảy nửa. Trông vị khách hàng ấy dường như rất thất vọng và đã chửi thề người thu ngân. Tôi bước đến chỗ khách hàng ấy và nói: “Nếu chúng tôi có gì không phải, tôi thay mặt mọi người xin lỗi anh. Xin hãy cho tôi biết tôi có thể giúp gì cho anh lúc này.”

“Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với tôi,” anh ấy trả lời, “Tôi phải trút giận lên ai đó.”

Tôi đưa anh ấy đến bàn làm việc của tôi và mời anh ấy ngồi xuống uống ly nước. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa biết mình bị tiểu đường: “Bác sỹ nói với tôi rằng nó rất nghiêm trọng và đã lên kế hoạch phẫu thuật cho tôi.”

Sau khi biết kết quả chẩn đoán, anh ấy đã đến một vài bệnh viện có uy tín ở Bắc Kinh, Thượng Hải, và tỉnh Cát Lâm, nhưng tất cả đều nói rằng bệnh tình của anh đã rất nghiêm trọng.

Sau khi nghe câu chuyện của anh ấy, tôi khuyên: “Anh mới chỉ hơn bốn mươi tuổi và cuộc sống vẫn còn dài. Nếu anh tin tôi, tôi có thể cho anh một lời khuyên có thể đáng để anh phải suy xét.”

“Là gì vậy?” anh ấy hiếu kỳ hỏi.

“Tôi biết anh là một doanh nhân và rất giàu có. Anh có thể dành thời gian và đi du lịch ở nước ngoài,” tôi nói tiếp, “Có một đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở ở Hoa Kỳ. Biểu diễn Shen Yun tái hiện nền văn hóa Trung Hoa truyền thống chân chính và nhiều người trải nghiệm sự thăng hoa cả tâm lẫn thân bởi trường năng lượng tích cực mà nó mang đến.”

“Hãy thử xem đi, nó có thể mang đến cho anh điều bất ngờ đấy,” tôi khích lệ anh ấy.

Không hề do dự, anh ấy đã làm theo lời khuyên của tôi. Anh ấy cảm ơn tôi và để lại thông tin liên lạc của anh ấy.

Cải biến cuộc đời

Qua một thời gian rất dài, tôi dường như đã quên mất vị khách hàng đó. Nhưng đến một ngày, anh ấy đã đến ngân hàng tôi và hỏi về một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc hoa râm. Lúc đó tôi không nghe thấy anh ấy nói gì bởi khi đó tôi đang tiếp chuyện một khách hàng khác.

Trước khi giao dịch viên trả lời anh, anh ấy lại hỏi tiếp, với giọng lớn hơn: “Tôi muốn gặp học viên Pháp Luân Công.” Những lời nói của anh ấy đã khiến vài khách hàng và thậm chí cả một số nhân viên ngân hàng cảm thấy lo lắng.

Ở Trung Quốc Đại lục cuộc bức Pháp Luân Công đang rất nghiêm trọng, ai cũng không dám đàm luận về Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Một giao dịch viên, người biết khá rõ về tôi đã tìm tôi và nói với tôi rằng có một người đàn ông muốn gặp tôi.

Vị doanh nhân này nắm lấy tay tôi, kích động nói: “Chị còn nhớ tôi không? Tôi khỏi hết bệnh rồi.” Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe rằng anh ấy đã đi Mỹ xem biểu diễn Shen Yun. Anh ấy vô cùng cảm động trước chương trình biểu diễn nghệ thuật này.

“Quan trọng hơn nữa, là bệnh tiểu đường của tôi giờ đây đã biến mất. Chị có tin điều đó không?!” Anh ấy nói rằng kết quả kiểm tra ở một vài bệnh viện đã khẳng định rằng lượng đường trong máu của anh ấy đã trở về mức bình thường, như thể anh ấy chưa từng mắc bệnh. Anh ấy không còn phải phẫu thuật nữa.

“Tôi biết rằng đó là Pháp Luân Công và Sư phụ Lý đã chữa lành bệnh cho tôi. Tôi sẽ quyên tặng tiền cho Pháp Luân Công. Khoảng 200.000 nhân dân tệ nhé?” Anh ấy lấy ra một quyển séc, chuẩn bị để ký đưa tiền cho tôi.

“Chúng tôi không nhận tiền quyên góp,” tôi trả lời.

“Thế các chị muốn thứ gì?” Anh ấy hỏi tôi với vẻ mặt đầy băn khoăn.

“Tôi chỉ muốn anh được khỏe mạnh và bình an,” tôi nói với anh ấy, “Bởi vậy, nếu có thể, thì anh hãy chia sẻ thông tin về Shen Yun với gia đình và bè bạn của mình.”

Anh cảm động và suy ngẫm một hồi về những lời tôi vừa nói. Sau đó, anh ấy đứng dậy và ra ngoài sảnh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Anh ấy gật đầu với tôi và rời đi. Lời nói của anh ấy để lại trong lòng khách hàng và nhân viên ngân hàng những suy ngẫm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/29/332890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/5/158563.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share