Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2016] Ngày 10 tháng 5 năm 2016, cảnh sát xông vào nhà bà Mã Khiết, trong khi bà Mã, em trai bà là Mã Minh Hải, cùng chín học viên Pháp Luân Công khác đang học các bài giảng của Pháp Luân Công. Họ bắt tất cả mọi người, lục soát nhà bà Mã và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của bà.

11 học viên bị đưa đến Đồn Cảnh sát đường Tây Lan và thẩm vấn. Sáu học viên được thả ra vào buổi tối, trong khi năm người còn lại bị chuyển đến Trại giam Ngô Gia Bảo.

Họ bị giam giữ 15 ngày trong nhà giam, trước khi bị chuyển đến Nhà tù quận Tần Đô vào ngày 25 tháng 5 năm 2016.

Ba học viên đã được thả ra, nhưng bà Mã và em trai bà vẫn bị giam giữ trong trại giam.

Ngày 1 tháng 7 năm 2016, Viện kiểm sát quận Tần Đô đã phê duyệt vụ bắt giữ. Bà Mã và em trai bà đang phải đối mặt với việc bị khởi tố.

Ngày 6 tháng 7, luật sư của bà Mã cố gắng đến thăm bà, nhưng không được phép. Ông đã đệ đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát thành phố Hàm Dương nhưng vẫn chưa được trả lời.

Người mẹ bị cảnh sát đối xử thô bạo

Ngày 1 tháng 6 năm 2016, người mẹ 81 tuổi của bà Mã đã đến Phòng Cảnh sát Tần Đô yêu cầu thả tự do cho các con của mình. Cảnh sát Lôi Thiểu Vĩ đã đẩy người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi toà nhà trước khi đá vào bà, khiến lưng bà bị thương nặng.

Sau đó, bà thường bị chóng mặt và bất tỉnh nhiều lần. Ngày 3 tháng 6, sau khi bị bất tỉnh lần nữa, bà được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp.

Quá khứ: Chồng của bà Mã từng bị đánh đến chết

Bà Mã, 68 tuổi, bị bắt lần đầu vào ngày 31 tháng 8 năm 2002, cùng với chồng là ông Vương Đại Vĩ (còn được gọi là Vương Uy Chấn). Ông đã bị đánh đến chết năm ngày sau đó. Lúc đó, ông 57 tuổi.

Bà Mã bị treo lên và đánh đập cho đến khi bất tỉnh. Bà bị giam giữ hơn tám tháng và được thả ra vào tháng 5 năm 2003.

Tháng 3 năm 2004, bà bị bắt giữ lần hai vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Bà bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức nữ Tây An trong hai năm.

Ông Mã bị bắt giữ và cầm tù

Ông Mã Minh Hải, 60 tuổi, nhiều lần bị bắt giữ vì đức tin của mình. Ông bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Tảo Tử Hà trong ba năm rưỡi. Điều này bao gồm bị biệt giam trong hơn một năm và không được phép gặp gia đình.

Ngày 15 tháng 7 năm 2003, ông bị bắt lần nữa, vì công khai trên Internet những bức hại mà gia đình ông đã chịu đựng. Ông bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Tảo Tử Hà trong một năm rưỡi.

Bài viết liên quan:

Cựu kỹ sư Công ty sản xuất máy bay Tây An bị đánh đến chết, vợ ông hai lần bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/27/330573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/22/158367.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share