Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2016] Gần đây tôi mới bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những năm trước, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên tôi đã có những định kiến sai lầm về môn tu luyện.

Chồng và em trai tôi là những học viên Đại Pháp, họ đã kiên trì nói với tôi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nhưng tôi luôn từ chối lắng nghe. Vài học viên khác cũng đã cố gắng giải thích với tôi về những lợi ích mà họ thu được thông qua việc tu luyện. Tuy nhiên, chẳng những tôi không chịu nghe họ nói, mà tôi còn chửi rủa họ.

Tháng 12 năm 2001, em trai tôi bị bắt giữ phi pháp vì đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cậu ấy đã bị kết án tám năm tù giam.

Cảm giác tiêu cực gây ra bệnh tật và bất hạnh

Không lâu sau, tôi bắt đầu bị bệnh. Đầu tiên tôi bị chảy máu dạ dày, tiếp theo tôi bị cảm mạo kéo dài không dứt, sau đó các loại bệnh tật cùng nhau xuất hiện: đau nửa đầu, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm loét miệng, vai và cổ tê cứng, thần kinh toạ, sỏi gan, sỏi thận, sỏi ống dẫn niệu, bệnh phụ khoa, bệnh trĩ, và nhiều bệnh tật khác.

Để giảm bớt sự đau đớn, tôi đã phải dùng rất nhiều thuốc. Các dịp lễ Tết, trong khi người khác đi dạo phố thì tôi phải đi đến hiệu thuốc để mua thuốc. Không bệnh viện nào mà tôi tới có thể chữa được cho tôi.

Sức khỏe của mọi người trong gia đình tôi cũng bị suy giảm. Mẹ tôi được chẩn đoán bị xơ gan nặng, bà tôi bị mất trí nhớ do tuổi già. Bất kể tôi đã chạy chữa như thế nào, tình trạng sức khỏe của tôi vẫn ngày một xấu đi cho đến khi tôi hầu như không thể đứng vững được nữa. Năm 2011, mẹ tôi qua đời, tôi phải một mình ở nhà chăm sóc cháu gái hai tuổi và bà ngoại đã lú lẫn, vì những người khác trong gia đình còn phải đi làm.

Thời điểm này, em trai tôi vẫn kiên trì đến giải thích cho tôi hiểu Đại Pháp kỳ diệu như thế nào, và nhiều người đã trải nghiệm được cảm giác vô bệnh thế nào sau khi tu luyện. Tuy nhiên, tôi vẫn bướng bỉnh không chịu nghe.

Sau đó, mặt, chân, và mắt tôi bị sưng húp lên. Một người hàng xóm đã kinh hãi khi nhìn thấy tôi và nói chồng tôi hãy nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện.

Dần dần chấp nhận chân tướng

Ngay sau khi nhập viên, các bác sĩ đã phải tiến hành truyền máu khẩn cấp cho tôi bởi vì tôi đã bị loét dạ dày và bị xuất huyết nghiêm trọng. Khi hay tin, em trai tôi từ nơi làm việc ở một thị trấn xa đã vội vã chạy vào viện thăm tôi. Cậu ấy nghiêm khắc nói: “Chị tưởng trên thế giới này chỉ có mình chị là người thông minh thôi sao? Thậm chí đến cả các chuyên gia y tế, các học giả cũng đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, sao chị vẫn còn ương bướng vậy?”

Tôi đã nghe theo lời cậu ấy và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ngay lập tức, tôi đã có cảm giác tốt hơn.

Do tôi không có mặt ở nhà để chăm sóc bà ngoại, bà ngoại tôi đã qua đời. Tôi xin xuất viện về nhà chịu tang bà. Trên đường về, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Bước vào tu luyện

Em trai tôi mang tới một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói tôi hãy đọc cuốn sách này. Lưỡng lự một chút, cuối cùng tôi cũng mở sách ra và đọc. Nhưng do bị nghiệp lực can nhiễu, tôi đã dừng lại khi mới đọc hết bài giảng thứ ba.

Ba ngày sau, một giọng nói rất to và rõ ràng vang lên trong đầu tôi: “Hãy buông tâm xuống, đừng nghi ngờ thêm nữa.” Đột nhiên, tôi cảm nhận được có cái gì đó chảy xuống hai chân. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra rằng các cơn đau ở chân tôi đã hầu như biến mất và nhận ra rằng là Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tịnh hóa thân thể cho tôi.

Khi tiếp tục đọc sách, tôi mới nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt biết bao và trong suốt bao năm qua, tôi đã bị những lời vu khống dối trá của Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc) lừa dối. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn Sư phụ vì đã cho tôi một cơ hội để tu luyện.

Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã ba lần tịnh hóa thân thể cho tôi, và tôi đã hoàn toàn thoát khỏi những căn bệnh đã hành hạ tôi trong suốt bao năm qua.

Tôi muốn nói với mọi người trên thế giới này rằng hãy đừng nghe những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công. Tôi gần như đã phải trả giá cả mạng sống của mình vì đã tin vào những lời dối trá đó. Nhưng nhờ sự từ bi vô lượng của Sư phụ và Đại Pháp, tôi mới còn có thể sống được cho tới ngày hôm nay và được có cơ hội tu luyện trong Đại Pháp.

Con xin đa tạ Sư phụ! Đa tạ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/21/331478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/10/158189.html

Đăng ngày 26-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share