Bài do con gái của bệnh nhân viết

[MINH HUỆ 21-7-2016] Cha tôi năm nay 56 tuổi. Tháng 7 năm 2015, đột nhiên ông bị bệnh vàng da toàn thân và phải nằm viện, sau đó các bác sĩ chẩn đoán ông đã bị ung thư biểu mô bóng vater (một bộ phận của đường tiêu hoá) giai đoạn cuối.

Sấm nổ giữa trời quang! Cả gia đình tôi bàng hoàng khi nghe tin khủng khiếp này, như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân và không biết phải làm sao.

Vài ngày sau cha tôi được phẫu thuật, nhưng các bác sĩ đã phát hiện ra tình trạng của cha tôi còn tồi tệ hơn cả dự kiến. Một khối u kích thước to bằng quả trứng dính liền vào giữa tĩnh mạch cửa gan và động mạch trên màng bao ruột, họ không thể cắt bỏ khối u đó được.

Mẹ tôi và tôi ôm nhau và khóc. Mọi người đều trong trạng thái tuyệt vọng, bởi chúng tôi đều biết rằng thời gian sống của cha tôi chỉ còn đếm được từng ngày. Ông đã bắt đầu sốt cao và trông ông gầy khủng khiếp.

Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Bà yêu cầu mọi người trong gia đình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Chúng tôi đều biết rằng, bây giờ chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu được cha tôi.

Cha tôi là một đảng viên lâu năm. Vì những lời tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đây ông đã phản đối việc mẹ tôi tu luyện. Bây giờ ông bị ốm nặng, chúng tôi cố gắng giảng chân tướng cho ông một lần nữa và khuyến khích ông tin tưởng vào Đại Pháp.

Chúng tôi cũng mời các học viên Pháp Luân Công khác tới nhà để chia sẻ với ông về việc họ đã được hưởng lợi ích về sức khỏe như thế nào sau khi tu luyện. Cha tôi đã không còn bướng bỉnh cố chấp như trước nữa và bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ ở trên giường.

Ngay lập tức, ông nhận ra rằng những gì mà Sư phụ giảng rất có đạo lý và Pháp Luân Công đơn giản là dạy người ta trở thành người tốt và biết quan tâm tới người khác trước, trọng đức hành thiện. Điều đó hoàn toàn khác hẳn với những lời tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cha tôi đã bắt đầu thay đổi thái độ với Pháp Luân Công và một điều kỳ diệu đã xảy ra: Mặc dù cha tôi vẫn còn yếu, nhưng tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định và không tiếp tục chuyển biến xấu.

Hơn một tháng sau, tôi nghe nói rằng có một bệnh viện vừa mới giới thiệu một kỹ thuật mới gọi là kỹ thuật làm tan khối u, và họ có thể phẫu thuật cho cha tôi. Chúng tôi đã chuyển ông tới bệnh viện đó và ca mổ đã diễn ra thành công.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn không lạc quan lắm về bệnh tình của cha tôi, bởi loại ung thư mà cha tôi mắc thuộc loại khó chữa với tỷ lệ di căn cao. Cho dù đã phẫu thuật và truyền hóa chất nhưng căn bản là không có tác dụng gì nhiều và chỉ có thể sống thêm được sáu tháng nữa.

Mẹ tôi có niềm tin rất kiên định vào Đại Pháp và đã nói với cha tôi: “Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được anh.”

Sau khi được xuất viện về nhà, cha tôi liên tục nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và sức khỏe của ông ngày một tiến triển tốt hơn.

Trước đây ông phải nằm liệt giường, nhưng hiện tại mỗi ngày ông có thể đi được hai hay ba vòng xung quanh khu chung cư của chúng tôi, và ông có thể ăn được mọi thứ mình thích.

Các chuyên gia y tế và các bác sĩ đã dự đoán rằng cha tôi chỉ có thể sống thêm được sáu tháng, cùng lắm là chín tháng nữa.

Tuy nhiên, một năm sau cha tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra, kích thước của khối u đã trở lại bình thường và các tổn thương di căn vào gan của ông đã biến mất không còn dấu vết. Các bác sĩ đã rất ngạc nhiên trước sự hồi phục kỳ diệu của cha tôi.

Cả gia đình tôi đã vô cùng vui sướng và thực sự xúc động trước sự từ bi vô biên của Sư phụ và sức mạnh của Chân – Thiện – Nhẫn!

Xin đa tạ Sư phụ!

Thông qua câu chuyện của tôi, tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa sẽ minh bạch được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/21/331669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/4/158100.html

Đăng ngày 22-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share