Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Bảo vệ trường học: “Chúng tôi được phúc báo vì ở đây có người tu luyện Pháp Luân Công!”

[MINH HUỆ 27-5-2016] Một học viên sống ở địa phương khác ghé thăm tôi khi tôi đang giảng bài trên lớp. Người gác cổng trường đã hỏi anh ấy cần tìm ai, anh ấy nói đang tìm tôi. Người bảo vệ hỏi: “Anh cũng tu luyện Pháp Luân Công phải không?” người học viên trả lời “đúng vậy” và bắt đầu trò chuyện với người bảo vệ đó.

Khi người học viên hỏi người bảo vệ rằng ông đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa, người bảo vệ trả lời rằng ông chưa từng gia nhập một tổ chức cộng sản nào cả. Nếu ông gia nhập, thì ông đã không làm bảo vệ trường học.

Người học viên nghĩ rằng tôi hẳn đã giúp người bảo vệ đó thoái các tổ chức cộng sản. Anh ấy liền nói với người bảo vệ đó cùng các bảo vệ khác rằng: “Các anh hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Hãy thiện đãi các học viên Pháp Luân Công. Họ sẽ mang may mắn đến cho ngôi trường của các anh!”

Các bảo vệ ở đó đề mỉm cười đồng tình: “Đúng vậy, chúng tôi được phúc báo vì ở đây có người tu luyện Pháp Luân Công!”

Cảnh sát chào tôi theo nghi thức nhà binh

Một hôm khi đang đi bộ về nhà, tôi gặp một người cảnh sát lớn tuổi, trông ông có vẻ mệt mỏi và buồn bã. Tôi tiến lại và trò chuyện cùng ông.

Ông nói rằng ông là người ở vùng Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc và đề cập đến một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị sát hại vào năm ngoái. Tôi với ông rằng ĐCSTQ không chỉ sát hại những người vào sinh ra tử giúp nó lên cầm quyền ở Trung Quốc, mà nó hại chết 80 triệu người dân vô tội. Tôi nói một số thông tin về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua, với khoảng 4.000 học viên đã bị sát hại và hàng nghìn học viên khác bị giết hại để cướp nội tạng, và trích dẫn một số tài liệu, cũng như nội dung ghi âm điện thoại của các điều tra viên ở hải ngoại và những tài liệu gần đây về chủ đề này,

Ban đầu vị cảnh sát này im lặng lắng nghe, nhưng khi tôi nói thêm nữa, trông ông có vẻ rất ngạc nhiên và trở nên chăm chú lắng nghe. Tôi tiếp tục nói với ông rằng người dân ở hơn 100 quốc gia đang tu luyện Pháp Luân Công, những thủ phạm chính của cuộc bức hại như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Từ Tài Hậu đang phải trả nghiệp báo về những tội ác mà họ đã gây ra, và làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, kẻ đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.

Tôi khuyên ông ấy nên sử dụng một hóa danh để thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Người cảnh sát nói: “Tôi biết anh nói điều này là muốn gúp tôi. Tôi đã 57 tuổi rồi. Tôi đã gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Hãy giúp tôi thoái các tổ chức đó.”

Ông ấy nhìn rất vui và đôi mắt rực sáng. Tôi đưa cho ông ấy tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại rồi nói: “Ông hãy chia sẻ những tài liệu này với mọi người trong nhà, tôi hy vọng họ có thể minh bạch chân tướng và được bình an!”

Ông rất xúc động, đột nhiên ông đứng phắt dậy, đứng thẳng người và trịnh trọng chào tôi theo nghi thức nhà binh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/27/329043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/12/157383.html

Đăng ngày 1-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share