Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 1-7-2016] Một đoàn du khách Trung Quốc ở Thụy Sỹ đang lắng nghe bà Phan, một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu. Bà nói với họ về việc Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đã thông qua Nghị quyết 343, thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

Bà Phan đã nói cho du khách tin tức gây chú ý toàn cầu gần đây về tội ác thu hoạch tạng và báo cáo truyền thông ở hải ngoại về việc Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, thủ phạm phát động đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, có thể đã bị bắt giữ.

Du khách Trung Quốc dường như rất mừng khi nghe tin đó. Có người nói rằng lẽ ra cần phải bắt Giang Trạch Dân từ lâu rồi. Bà Phan nói: “Giang sẽ bị báo ứng vì bức hại Pháp Luân Công. Ông ta trốn tội được sao?” Du khách Trung Quốc đồng tình. Bà Phan hỏi: “Vậy, các bạn thử nghĩ xem, nếu ĐCSTQ và Giang Trạch Dân bị Trời trừng phạt, thì các bạn phải làm sao đây?” Họ bối rối: “Chúng tôi và họ có liên quan gì tới nhau? Chúng tôi chỉ mong cái đảng đó sớm sụp đổ thôi.”

Bà Phan nói: “ĐCSTQ và Giang Trạch Dân tội lớn ngập trời. Nếu những việc họ đã làm khiến thảm họa giáng xuống như động đất, lụt lội, dịch bệnh, khiến rất nhiều người thiệt mạng. Nhưng sẽ có những người được bình an, cái này chính là xem bản thân bạn lựa chọn thế nào.” Các du khách hỏi xem họ nên làm gì. Bà Phan nói với họ: “Thoái đảng bảo bình an. Xóa bỏ lời thề với Trung Cộng, Thần Phật sẽ bảo hộ các bạn khỏi tai họa. Lịch sử đã có rất nhiều trường hợp như vậy.” Các du khách gật đầu đồng tình.

Bà Phan nói rằng bà sẽ giúp họ tuyên bố thoái các tổ chức cộng sản trực tuyến. Bà hỏi một người đàn ông cao niên đứng cạnh bà: “Tôi thấy anh liên tục gật đầu, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ anh nhé?” Người đàn ông nói: “Vâng! Tôi muốn thoái đảng.” Sau đó những người khác trong đoàn cũng thoái đảng.

Một trong số các du khách trong đoàn nói với bà Phan: “Người đầu tiên thoái đảng chính là bí thư đảng ủy đấy.” Một người khác nói: “Ông ấy làm gương cho chúng tôi.” Một người khác nói: “Ông ấy thoái đã khích lệ tôi thoái, không còn lưỡng lự nữa.”

Bà Phan quay sang phía người đàn ông cao niên đó và nói: “Anh nghe những điều mọi người nói không? Họ thật lòng nói rằng anh là tấm gương cho họ. Rõ ràng là quan chức dẫn đầu làm tam thoái, là được lòng quảng đại nhân dân, là thuận theo Thiên ý. Anh là bí thư đảng ủy, chấp hành theo chính sách của ĐCSTQ, khẳng định là tạo nghiệp. Anh có thể bước ra đi đầu việc thoái đảng, thì đây chính là cơ hội lập công chuộc tội, hành động sáng suốt. Hy vọng khi trở về, anh có thể truyền thông điệp này tới người thân và bè bạn, cấp dưới, để họ có thể thoát kiếp nạn, được bình an, và có được tương lai tươi sáng. Nếu có thể làm như vậy, thì anh quả là phúc đức còn lớn hơn nữa.” Ông ấy gật gật đầu đồng tình. Một số người trong đoàn còn giơ ngón tay cái khen ngợi ông.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/1/330763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/6/157707.html

Đăng ngày 26-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share