Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-6-2016] Hai vợ chồng tôi đều là những giảng viên đại học. Chồng tôi suốt mấy chục năm qua đã bị tư tưởng vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não, sùng bái khoa học và là người bướng bỉnh cố chấp. Ở địa phương, ông là một người nổi tiếng và là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực mình phụ trách. Ông đã bị mê sâu trong thế giới người thường và không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện siêu thường cho tới khi bản thân trải nghiệm qua sự kiện khiến ông ấy chấn động.

Thay đổi quan điểm

Chồng tôi cũng là một chuyên gia thẩm định đấu thầu (người đánh giá hồ sơ thầu cho các dự án lớn, chẳng hạn như xây dựng). Năm 2012, trong một lần đánh giá hồ sơ đấu thầu với vài nhà thầu, giữa họ đã xảy ra sự tranh chấp cãi vã và đêm đó ông ấy đã làm việc tới 2 giờ sáng.

Trên đường về, khi xe đang chạy trên đường cao tốc, ông ấy đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra xe hơi của mình bị mất phanh và không dừng lại được, nhưng ông ấy đã nhanh chóng nhớ lại lời tôi nói hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi gặp nguy hiểm. Ông ấy đã niệm những câu trên và đã về tới nhà bình an.

Ông ấy đã rất kích động khi bước vào nhà. “Thật thần kỳ! Thật thần kỳ! Suýt chút nữa là không về được tới nhà” và nói với tôi rằng chính Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ông ấy.

Kể từ đó, ông ấy luôn ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp và cũng giúp đỡ chúng tôi đi phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Các thành viên trong gia đình cùng học Đại Pháp

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996 và đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan về cuộc sống. Hàng ngày tôi đều học Pháp và luyện công.

Ba trong bốn người trong gia đình tôi cũng đã quyết định tu luyện Đại Pháp. Mọi người trong gia đình, bao gồm cả người không tu luyện cũng được mạnh khỏe sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Da bàn chân của chồng tôi trở nên mềm mại như của một đứa trẻ và không còn những vết chai nữa. Tôi đã gần 70 tuổi và cũng không cần kính. Thậm chí cả tới chồng tôi, người không tu luyện, cũng không cần tới kính khi đọc sách. Đúng như lời Sư phụ giảng: “Một người tu luyện, cả gia đình được lợi ích.” (Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Vượt qua sự sợ hãi

Mặc dù biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng chồng tôi đã chứng kiến những phương pháp tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng trong các cuộc thanh trừng chính trị của nó. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông ấy sợ rằng tôi sẽ trở thành mục tiêu tấn công của đảng nên đã cương quyết phản đối tôi tu luyện, thậm chí còn dọa sẽ ly dị nếu như tôi vẫn không chịu từ bỏ Đại Pháp.

Những điều đó cũng không làm tôi động tâm và tôi vẫn tiếp tục tu luyện. Khi được chứng kiến nhiều lần tôi gặp nguy hiểm nhưng đều được Sư phụ che chở biến nguy thành an, ông ấy bắt đầu nhận ra sức mạnh siêu thường của Đại Pháp.

Sau khi cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (Cửu Bình) được công bố, ông ấy đã hiểu hơn về bản chất của Đảng Cộng sản. Ông cũng nói với bạn bè, người thân và đồng nghiệp về Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời còn giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/17/330119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/12/157782.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share