[MINH HUỆ 28-7-2016] Ông Đằng Thế Quân (滕世军) ở Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm bị bắt ở nơi cư trú vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2016. Nhiều tài sản có giá trị ở nhà ông cũng bị tịch thu, kể cả số tiền mặt 20.000 tệ.

2016-7-27-minghui-jilin-tengshijun--ss.jpg

Ông Đằng Thế Quân

Đây không phải lần đầu tiên ông Đằng bị bắt. Trước đây, ông đã từng bị bắt nhiều lần, bị giam và đưa đến trại tẩy não ba lần.

Ông cũng bị kết án vào trại lao động hai lần và bị tra tấn tàn bạo chỉ vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Ông còn bị sa thải khỏi công ty lọc dầu.

Để tránh bị sách nhiễu, ông buộc phải rời nhà sống lưu lạc sau khi trại lao động trả tự do vào năm 2008. Tám năm sau, ông lại bị bắt và hiện đang được tại ngoại do bị huyết áp cao.

Thông tin chi tiết của lần bắt giữ mới đây

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, khi ông Đằng ở nhà thì công an ở Đồn quận Long Đàm đến gõ cửa. Vừa mở cửa ra, công an liền xông vào và ghìm ông xuống sàn. Họ còng tay ông vào giường rồi ném kính mắt của ông xuống sàn nhà.

Ông Đằng cố gắng giải thích cho họ sự thật về Pháp Luân Công trong lúc họ lục soát nhà ông, tuy nhiên, công an không những không lắng nghe mà còn dùng một chiếc tất ông đang đi để bịt miệng ông.

Sau đó công an lấy đi toàn bộ đồ đạc trong phòng, bao gồm nhiều điện thoại di động, các hộp thiết lập mạng, nhiều máy tính cũ, một máy in, một máy camera, một bộ công cụ và nhiều sách Pháp Luân Công. Họ còn tịch thu số tiền mặt 20.000 tệ.

Họ trùm đầu ông Đằng khi ông bị đưa ra khỏi nhà, lúc đó ngoài trời đang mưa mà ông không được mặc áo mưa hay đi giầy.

Ngay khi đến đồn công an, ông bị còng hai tay ra sau lưng và bị trói vào chiếc ghế sắt. Ông bị thẩm vấn nhưng ông từ chối trả lời những câu hỏi của công an.

Ngày hôm sau, họ đưa ông tới một đồn công an khác rồi nhốt ông vào một cái lồng sắt. Khi ông không trả lời các câu hỏi của công an, họ lại đưa ông tới Trung tâm Tẩy não Thư Lan.

Sang ngày thứ ba là ngày 14 tháng 5, hai người đến bảo ông hãy hợp tác với họ thì sẽ nhận khoan hồng. Tuy nhiên, ông từ chối và cố gắng thuyết phục họ đừng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Từ ngày 16 đến 23 tháng 5, có một người tiến hành tẩy não cho ông mỗi ngày. Đến chiều ngày 23 tháng 5, họ đưa cho ông một phiếu giam giữ và yêu cầu ông ký vào. Khi ông từ chối hợp tác thì họ đưa ông tới bệnh viện để khám sức khỏe. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị huyết áp cực cao.

Sau khi khám xong, ông bị đưa tới trại tạm giam Cát Lâm, nhưng trại tạm giam từ chối nhận ông do ông bị huyết áp cao. Cuối cùng, công an không còn cách nào khác là phải đưa ông về đồn công an.

Công an ra điều kiện cho ông trở về nhà nếu ông cung cấp thông tin về gia đình ông. Thay vì trả lời, ông Đằng yêu cầu trả lại chìa khoá nhà để ông về nhà.

Cuối cùng ông được thả về nhà. Còn số tiền tịch thu từ nhà ông thì bị coi là tiền bảo lãnh nên không trả lại cho ông.

Nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo cơ quan ông đã yêu cầu ông từ bỏ niềm tin của mình. Ông đã cự tuyệt và bị khai trừ khỏi ĐCSTQ.

Bốn tháng sau, họ cho ông nghỉ việc chỉ vì ông vẫn tiếp tục tu luyện.

Cùng năm đó, ông tới Bắc Kinh để kháng nghị, rồi bị đưa về giao cho phòng an ninh ở cơ quan cũ của ông.

Ông bị đưa tới trung tâm tẩy não trên đồi và phải trả 50 tệ tiền đồ ăn mỗi ngày. Ông còn phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác như đứng hồi lâu và bị cấm ngủ. Ông còn bị ép phải xem các băng hình vu khống Pháp Luân Công.

Tuy vậy, hình phạt này không thể làm ông từ bỏ niềm tin của mình.

Sau đó, ông bị chuyển sang một phòng khác. Tại đây ông bị còng tay ra sau lưng rồi bị các tù nhân đánh vào chân ông bằng chiếc côn cao su.

Ông được trả tự do sau đó 15 ngày.

Lần bắt giữ tiếp theo là sau đó một năm, khi cơ quan cũ của ông lừa gia đình ông để đưa ông tới trung tâm tẩy não, ông bị giam tại đó 15 ngày. Ông phải đón giao thừa trong trại tạm giam sau khi bị bắt lại, cách lần bị bắt trước đó đúng 15 ngày.

Ngày 20 tháng 11 năm 2001, ông Đằng tới Bắc Kinh để kháng nghị và bị giam vào Trại Lao động Cưỡng bức Cửu Thai trong một năm. Ông bị lột bỏ áo quần và cùm tay vào giường. Công an đã dùng dùi cui điện để sốc điện vào quai hàm, ngực, núm vú và nách ông. Cùng lúc, họ còn dội nước lạnh lên người ông.

Sự tra tấn này khiến ông không thể đi vững được và bị sụt cân, ông được trả tự do vào ngày 21 tháng 12 năm 2003.

Ngay sau khi được tự do, ông bắt đầu luyện các bài công của Pháp Luân Công và hồi phục nhanh chóng. Sau đó, ông xin được việc đi giao sữa. Tuy nhiên, viên chức Phòng 610 và ở đồn công an vẫn thường sách nhiễu ông.

Gần một năm sau khi được trả tự do, ông lại bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2004 trong khi đang đi giao sữa cho khách hàng.

Ông bị đưa tới một cơ sở tẩy não. Tại đây, bốn tù nhân được cử đến “chuyển hoá” ông. Tuy nhiên, ông đã trốn thoát và sống xa nhà để tránh bị bắt lại.

Ông Đằng lại bị bắt trên đường đến Cục Dân sự vào ngày 16 tháng 8 năm 2005 để trình bày một số vấn đề cá nhân. Sau đó ông bị kết án ba năm vào trại lao động cưỡng bức.

Ở trại lao động này, có hai tù nhân giám sát ông chặt chẽ, thường không cho ông ngủ tới 24 tiếng. Họ còn còng tay ông vào giường.

Không chỉ vậy, họ còn trùm túi lên đầu ông để làm ông ngạt thở, rồi bốn tù nhân đánh ông bằng ván gỗ. Sau đó, họ lột sạch áo quần của ông và dội nước lạnh lên người ông tới hơn một giờ đồng hồ giữa trời đông lạnh giá, khiến ông bị cóng.

Tóm tắt hoàn cảnh của ông Đằng

Ông Đằng, 48 tuổi, bị mắc chứng Guillain-Barré (một dạng yếu cơ do bị thương tổn hệ miễn dịch) từ khi 16 tuổi. Dù đã thử nhiều loại khí công, nhưng ông vẫn không chữa khỏi căn bệnh này.

Tháng 5 năm 1996, ông được giới thiệu về Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện. Kết quả là sức khỏe của ông hoàn toàn hồi phục chỉ trong vòng một tháng. Pháp Luân Công đã biến ông trở thành một người khoẻ mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/28/331997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/11/158205.html

Đăng ngày 21-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share