Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2016] Buồng trứng và dạ con của tôi đã bị cắt bỏ sau khi được chẩn đoán bị mắc ung thư buồng trứng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2015, sức khỏe của tôi đã được hồi phục.

Ung thư và hóa trị

Cơ quan hai vợ chồng tôi bị khủng hoảng và cả hai chúng tôi đều bị mất việc. Chúng tôi bắt đầu ra ngoài làm ăn buôn bán riêng, nhưng hầu như số tiền kiếm được không đủ để trang trải chi phí cho cuộc sống hàng ngày. Sau khi được chẩn đoán bị ung thư, tôi đã rơi vào tuyệt vọng.

Hóa trị đã khiến cho tôi bị rụng hết tóc và làm suy giảm nghiêm trọng sức đề kháng của cơ thể. Tôi bị suy giảm bạch cầu tới mức nguy hiểm, cuộc sống của tôi đã rơi vào tuyệt vọng và bế tắc.

Được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Khi đang tuyệt vọng đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác, một người thân của tôi đã mang cho tôi băng video và băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Tôi nghe băng thâu âm và luyện công ngay trên giường, mặc dù tôi không thể di chuyển được cánh tay về bên phải.

Trong khi vẫn đang phải hóa trị, tôi đã có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực đang diễn ra trong cơ thể. Một hôm khi đang luyện công, tôi cảm nhận được có vật gì đó đang được lấy ra khỏi bụng dưới và ngực của tôi, nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau đớn.

Tôi cảm thấy có một luồng năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể. Cảm giác đó thật dễ chịu. Lúc trước, tôi thường xuyên cảm thấy lạnh. Bây giờ, tôi thường xuyên phải thò chân ra khỏi chăn vì nóng.

Sau khi được xuất viện vào tháng 5 năm 2015, tôi tiếp tục luyện công và học Pháp đều đặn hàng ngày. Tôi cũng ngừng sử dụng các loại thuốc. Tôi ăn các thức ăn thông thường và cảm thấy khỏe mạnh. Tôi đã có kinh nguyệt trở lại mặc dù buồng trứng và dạ con của tôi đã bị cắt bỏ.

Các bạn tôi nói rằng nhìn tôi bây giờ trẻ hơn trước đây. Mọi người trong gia đình cũng nói rằng tâm tính của tôi đã cải thiện hơn nhiều so với trước kia.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công một năm trước đây, tôi đã không hề động đến một viên thuốc nào, tuy nhiên mọi bệnh tật của tôi đều biến mất.

Xin cảm ơn Pháp Luân Công đã cho tôi một sức khỏe tốt, cũng như mang lại cho gia đình tôi một cuộc sống hòa thuận hạnh phúc!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/16/329614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/2/157655.html

Đăng ngày 25-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share