Bài viết của một học viên mới ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2016] Tôi năm nay 63 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp mới đắc Pháp, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã có trải nghiệm cải tử hoàn sinh.

Năm 2013, bác sỹ chẩn đoán tôi bị ung thư thực quản và cần phải phẫu thuật. Ba năm sau, bệnh tình lại tái phát. Sau sáu lần hóa trị và xạ trị, bệnh tình cũng không mấy cải thiện. Tôi khàn tiếng, gần như không nói được, và tiêu chảy liên tục khiến tôi ngày càng yếu đi. Các bác sỹ nói ý rằng tôi đã chuyển sang ung thư giai đoạn cuối và khuyên tôi nên xuất viện về nhà.

Ở nhà, bệnh tật giày vò, khổ không tả xiết, bao nhiêu lần tôi muốn treo cổ tự sát, chết đi cho xong. Vợ tôi chứng kiến tôi đau đớn, liền khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Công giống như em gái cô ấy, rất khỏe mạnh và tinh thần vui vẻ. Nhưng tôi thụ nhận tuyên truyền của chính quyền Cộng sản Trung Quốc mà kiên quyết từ chối.

Một ngày, vợ tôi và em gái cô ấy mang một đầu đĩa DVD tới nhà tôi và khuyên tôi hãy xem một bài giảng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Mặc dù tôi không tin, nhưng cũng đồng ý. Sau khi nghe giảng, tôi nhận ra rằng những lời Sư phụ Lý giảng thật đúng, đều là đạo lý dạy người ta vì sao phải làm người tốt và thế nào để trở thành người tốt, đâu có chỗ nào giống như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền bịa đặt.

Kỳ tích đã xuất hiện! Tối hôm đó, tôi xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp, sốt cao, phần ngực xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, ngứa khủng khiếp. Đến sáng hôm sau, tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi có thể nói chuyện mà cổ họng không còn đau nữa. Nhưng tiêu chảy lại còn tồi tệ hơn. Em vợ tôi bảo tôi rằng đừng lo lắng, đây là hảo sự bởi thân thể tôi đang được tịnh hóa!

Tôi kinh ngạc trước huyền năng của Đại Pháp và quyết định bước vào tu luyện.

Những thay đổi của tôi hết sức rõ ràng. Tôi hết khàn tiếng, ăn uống tốt lên, và bệnh tiêu chảy biến mất. Tôi cũng tràn đầy năng lượng và khuôn mặt hồng hào.

Tôi nghĩ về việc tôi đã bị thụ nhận tuyên truyền độc hại của đảng. Tôi suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội được cứu!

Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp, là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi, và bản thân nhất định phải tu luyện tinh tấn. Tôi muốn nói với mọi người rằng tuyệt đối không nên tin theo lời dối trá của Đảng Cộng sản, mà trước hết cần tìm hiểu chân tướng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/26/330524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157723.html

Đăng ngày 29-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share