Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-6-2016] Giờ đây ngày càng nhiều người dân Trung Quốc, trong đó có cả cảnh sát, đã nhận ra được vẻ đẹp của Pháp Luân Công và các học viên là những người tốt.

Năm 1999, Giang Trạch Dân (cựu độc tài Trung Quốc) cùng những kẻ tay chân của ông ta đã huy động toàn bộ nhân lực, tài lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công, tạo ra hàng loạt những lời tuyên truyền giả dối hòng phỉ báng và bức hại tàn bạo những người tu luyện pháp môn này.

Nhưng hình thế đang chuyển biến, và khi người dân biết chân tướng, họ sẽ không còn hành ác với Pháp Luân Công nữa.

Học viên mang theo tài liệu Pháp Luân Công được phép đi qua

Tháng 3 năm 2015, một học viên Pháp Luân Công mang theo tài liệu Pháp Luân Công, trong đó có các băng-rôn, giấy dán, và các cuốn tài liệu mỏng. Ông không hay biết rằng cảnh sát thành phố đang tiến hành chiến dịch “càn quét khiêu dâm và tội phạm.”

Khi cảnh sát dừng xe của ông, họ thấy có tài liệu Pháp Luân Công ở trong xe. Cảnh sát đã gọi điện báo cáo lên cấp trên: “Tôi vừa bắt đựơc một học viên Pháp Luân Công.” Người học viên đó nghe thấy tiếng của người cảnh sát vang lên ở đầu dây bên kia: “Giờ chúng ta không quản việc của Pháp Luân Công nữa, hãy tập trung vào việc càn quét khiêu dâm và tội phạm.”

Người học viên này đã an toàn trở về nhà. Có thể thấy, cảnh sát đã biết rằng Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, và không còn tin theo những tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa.

Cảnh sát địa phương tham gia bức hại Pháp Luân Công đã cải biến

Một cảnh sát địa phương từng phụ trách việc bức hại các học viên. Anh ta liên tục đột nhập vào nhà các học viên, tìm kiếm tài liệu Pháp Luân Công và sách nhiễu các học viên. Anh ta cũng đã từng dẫn nhân viên an ninh quốc gia cùng 110 cảnh sát khác đến nhà của các học viên và bắt giữ họ phi pháp giữa đêm khuya. Bởi những tội ác với Pháp Luân Công, tên của anh ta đã bị liệt vào danh sách những kẻ hành ác đăng trên Minh Huệ Net.

Gần đây, một học viên nói với chúng tôi rằng chồng của cô vừa gặp vị cảnh sát đó trong một đám cưới. Anh ta rất thân thiện và biểu đạt rõ ràng rằng: “Nếu sau này biết được chuyện gì, tôi sẽ báo tin cho bạn biết trước.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/6/329583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/18/157456.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share