Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2016] Vào ngày 1 tháng 6, tôi đã bị cảnh sát bắt đưa về đồn khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho người dân ở chợ. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho cảnh sát về Pháp Luân Công.

Tôi nói: “Luật pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, vì vậy, tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt. Xã hội chúng ta sẽ thanh bình, ổn định hơn nếu mọi người đều hành xử giống như các học viên Pháp Luân Công.”

Bốn cảnh sát mặc thường phục đã đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra là tôi bị huyết áp quá thấp.

Trên đường đi ra cửa chính của bệnh viện, tôi dừng lại và nhìn mọi người đang bận rộn qua lại trước mặt. Một nữ nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh tôi nói: “Có chuyện gì vậy? Bà cảm thấy không được khỏe à? Hãy hét thật to lên và bà sẽ ổn thôi.” Tôi đã hô lên hai lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Người cảnh sát hỏi: “Bà cảm thấy thế nào? Ổn rồi chứ?” Tôi đáp: “Thật tuyệt vời!”

Khi họ lái xe đưa tôi trở lại trại tạm giam, tôi nói với người lái xe rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải Thiên Pháp, vì vậy nó sẽ phải sụp đổ, và khuyên anh ấy thoái đảng để được bình an.

Chúng tôi về tới trại tạm giam khoảng 8 giờ tối, nhưng các nhân viên của trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận tôi bởi vì huyết áp của tôi quá thấp.

Họ đành phải đưa tôi về đồn cảnh sát để thẩm vấn, tôi đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của họ. Họ yêu cầu tôi phải ký tên vào một biên bản rồi mới được thả. Vừa lúc đó con rể của tôi tới nơi, và tôi đã xé tờ giấy. Các nhân viên cảnh sát đã yêu cầu tôi nhanh chóng rời khỏi đồn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/9/329749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/22/157517.html

Đăng ngày 12-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share