[MINH HUỆ 26-7-2016] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ hai được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2016 tại Nagpur, Maharashtra, Ấn Độ. Khoảng 200 học viên từ khắp Ấn Độ đã tham gia Pháp hội.

2f93c8e0fc8e7a16846ba74cfe44fd77.jpg

b6278c0dcc1928b083a9097b116c2a0d.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ lần thứ hai

Trước ngày Pháp hội, các học viên đã tổ chức một buổi diễu hành với lộ trình khoảng 5km, thắp nến tưởng niệm và luyện công chung để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc (xem thêm Nagpur, Ấn Độ: Diễu Hành và thắp nến tưởng niệm đánh dấu 17 năm phản bức hại ở Trung Quốc)

Tại Pháp hội, 16 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và tham gia vào các nỗ lực kêu gọi sự chú ý nhằm kết thúc cuộc bức hại.

25b008a87cc0e3918d8ab88a16be3d80.jpg

Anh J. Jose đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

d2bc712dc63769aedde2de8a6d79849d.jpg

Ông Chahande đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình tại Pháp hội

206a666e8912a65f9c92d6fc4b380613.jpg

Bà Maqsooda đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình tại Pháp hội

Cô Daksha Devnani, một học viên trẻ từ Bangalore, chia sẻ về việc cô đã loại bỏ rất nhiều chấp trước khi làm việc cho thời báo Epoch Times ở New York. Cô cũng nhận ra việc quay lại Ấn Độ không phải là ngẫu nhiên mà là để có thể gặp gỡ nhiều người hơn ở đây, mặc dù cô cũng nhớ môi trường tu luyện ở New York.

Cô Tania Vinogradova, một học viên người Nga đã sống ở Pondicherry 8 năm, chia sẻ về việc cô đã nhận ra trách nhiệm của mình khi làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp sau bài giảng của Sư phụ Lý tại Pháp hội New York 2016. Cô nói rằng rất khó cho cô khi phải cân bằng giữa tu luyện cá nhân và công việc của một giáo viên và làm việc toàn thời gian cho thời báo Epoch Time tiếng Nga và hỗ trợ hạng mục giảng chân tướng trực tuyến ở Ấn Độ. Tuy nhiên, khi cô bắt đầu nhìn nhận tất cả việc đó như một phần của tu luyện và cũng là sứ mệnh vĩ đại của mình, tâm thái và kỹ năng của cô được cải thiện.

Cô Venus Upadhyaya, một học viên từ Delhi, chia sẻ rằng tình cảm đã can nhiễu tới tu luyện của cô, và cô đã nhận ra đó là một thử thách, một cơ hội để hướng nội và loại bỏ chấp trước. “Một người tu luyện phải luôn nhớ sứ mệnh và thệ nguyện phải hoàn thành của mình,” cô nói.

Cô Bhavani Odatt, một học việc đến từ Cochin, Kerala, chia sẻ về việc các chứng bệnh của cô đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Đại Pháp, về cách mà cô nhận ra những suy nghĩ không đúng cũng như các chấp trước đồng thời đề cao tâm tính. Cô cũng bắt đầu tới các thành phố khác để nâng cao nhận thức của công chúng về Pháp Luân Công, mặc dù tại đó cô phải đối mặt với nhiều khảo nghiệm, nhưng cô vẫn cố gắng để làm tốt nhất.

Maitreyi, một học viên khác đến từ Bangalore, chia sẻ về khảo nghiệm sinh tử khắc nghiệt mà cô phải đối mặt trong tu luyện và khi đó cô nhận ra rằng Sư phụ không bao giờ an bài một khảo nghiệm mà có thể gây phá hoại Đại Pháp, đây chỉ có thể là can nhiễu của cựu thế lực. “Một người tu luyện phải loại bỏ chấp trước và can nhiễu với chính niệm mạnh mẽ và tập trung,” cô nói.

Các bài chia sẻ khác nói về các trải nghiệm kỳ diệu và lợi ích sức khỏe từ việc tu luyện Đại Pháp, tầm quan trọng của việc học Pháp, và hướng nội là chìa khóa để đề cao tâm tính, làm sao để loại bỏ chấp trước và tại sao phát chính niệm lại rất cần thiết đối với các đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp.

Rất nhiều học viên nói rằng họ thu được nhiều lợi ích sau buổi chia sẻ kinh nghiệm và họ cảm thấy được khích lệ để tu luyện tinh tấn hơn và cứu thêm nhiều người hơn bởi thời gian đang rất gấp rút.

“Năng lượng của Pháp có thể khiến mọi thứ khả thi“

52df8f96c61a8c7802307eccafdb0b41.jpg

626349bda2da19835052d829e14bef20.jpg

569c1ed5fe4bc6b3ac478f7b08894d1f.jpg

Trước Pháp hội, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành với lộ trình khoảng 5km người, xếp chữ “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Hindi và thắp nến tưởng niệm

Sau lễ diễu hành và thắp nến tưởng niệm, một số học viên có những chia sẻ về trải nghiệm của mình. Một học viên đã nghe thấy âm nhạc từ không gian khác trong suốt các hoạt động. Cô đã nghe thấy âm nhạc khi mọi người phát chính niệm và khi cơn mưa dừng lại. Khi đoàn diễu hành đến nơi, cô nghe thấy những tiếng trống như được chơi bởi Đoàn nhạc Tian Guo. Cô nhớ rằng âm thanh rất rõ ràng và tuyệt vời.

Một học viên khác đã nhìn thấy ánh sáng vàng ngay sau khi ngừng mưa. Rất nhiều người khác đã trải nghiệm việc phối hợp vô điều kiện như một chỉnh thể có thể kỳ diệu và tràn đầy năng lượng như vậy. Một số học viên đã rất bất ngờ vì họ không nghĩ rằng họ có thể đi bộ một khoảng cách xa như vậy và sau đó ngồi vài giờ trong mưa để xếp chữ và thắp nến tưởng niệm. Một người tham gia cảm nhận rằng: “Năng lượng của Pháp có thể khiến mọi điều [kỳ diệu] đều có thể xảy ra.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/26/157982.html

Đăng ngày 29-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share