Bài viết của Vương Mai, phóng viên Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 23-7-2016] Ngày 17 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tổ chức Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện. Hai mươi tư học viên đã đọc bài chia sẻ tại Pháp hội, các học viên tham dự đều cảm thấy được khích lệ và hứng khởi.

e76ac47eebe5b05d0d7b936cb5ecf952.jpg

b1a5b980803e0abd455775498c04aaf3.jpg

Địa điểm tổ chức Pháp hội Vancouver

Đề cao tâm tính trong công tác hạng mục Đại Pháp

Cô Trần, một phóng viên truyền thông đã chia sẻ cách cô loại bỏ các chủng tâm chấp trước khác nhau qua các buổi biểu diễn Thần Vận. Cô đã đưa ra vài ví dụ về tâm sợ hãi của mình và cách mà cô loại bỏ nó. Cô luôn lo lắng sẽ không tìm được khán giả thích hợp để phỏng vấn sau các buổi biểu diễn, hoặc là người được phỏng vấn có thể sẽ không nói được các chi tiết cụ thể. Cô cũng quan ngại việc phối hợp với các đồng tu mà cô không thích và ngay cả những người mà cô phải cùng làm việc trong nhiều giờ. Khi nhìn sâu hơn vào tâm lo sợ này, cô thấy mình còn có một loạt các tâm khác như ích kỷ, oán hận, tật đố và tâm cầu danh trong [cộng đồng các học viên] Đại Pháp.

Sau khi nhận ra những thiếu sót của mình, cô Trần nhìn nhiều hơn vào những điểm mạnh các đồng tu và ý thức hơn những thiếu sót của mình. Cô có thể phân biệt được đâu là những can nhiễu ngoại lai và đâu là cơ hội mà Sư phụ đã an bài cho cô đề cao tâm tính.

Cô Hà cũng là một phóng viên cho một công ty truyền thông do các học viên Đại Pháp thành lập. Cô đã chia sẻ về cách cô vượt qua những khó khăn và thử thách khi chiểu theo Pháp trong giai đoạn đầu khi sản xuất một chương trình truyền thông. Cô đã kiên nhẫn theo cách thức này từ năm 2002. Kể từ thời điểm đó, một chương trình song ngữ cố định đã được phát sóng, lúc đầu chỉ kéo dài 5 phút phát sóng, sau dần tăng lên đến 30 phút, rồi sau đó đã kéo dài đến 3 giờ đồng hồ. Nhớ lại con đường tu luyện mà mình đã đi qua cô Hà nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì đã từ bi bảo hộ và chăm sóc tôi trên suốt chặng đường.”

Cô Lưu chơi kèn Pháp trong Đoàn nhạc Tian Guo Vancouver. Cô chia sẻ việc cô đã học cách hướng nội mỗi khi gặp phải những mâu thuẫn trong đoàn nhạc. Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp nên đóng vai chính trong Chính Pháp, chiểu theo đó, cô Lưu đã nỗ lực để cải thiện các kỹ năng diễn tấu của mình, và tham gia thành công trong các cuộc diễu hành khác nhau. Cô cũng đã trải nghiệm những đột phá mới trong tu luyện khi tham gia đoàn nhạc.

Chìa khóa để loại bỏ các chấp trước và tu luyện tốt

Một học viên trẻ đã có bài chia sẻ chân thành về cách anh loại bỏ tâm sắc dục – vấn đề đã cản trở anh trong một thời gian khá dài. Anh nói rằng sắc dục đã làm anh luôn cảm thấy thiếu tự tin, e sợ và không cởi mở. Một biểu hiện của vấn đề này chính là có một cái mụn mọc lên trên mũi của anh, và nó thường rỉ [ra dịch].

Thông qua việc kiên trì học Pháp, anh đã quyết tâm loại bỏ chấp trước này. Nhờ tu luyện chân thành và được Sư phụ tịnh hóa cơ thể, anh đã có thể vượt qua nó. “Tôi cảm thấy mình là một người hoàn toàn mới, và rất nhẹ nhõm,” anh nói.

Bà Vương, 60 tuổi, chia sẻ những nhận thức của mình sau khi bà bị ngã đến hai lần. Bà cho biết, mỗi lần bị ngã, bà nhanh chóng hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân, và tâm tính của bà đã được đề cao. Bà luôn nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện. Có một lần bà bị ngã và bị thương rất nặng, bà luôn duy trì chính niệm, và tiếp tục những gì mình cần làm. Bà đã sớm hồi phục khỏi chấn thương, và các thành viên trong gia đình bà vốn không phải là học viên đã có ấn tượng rất sâu sắc trước uy lực thần kỳ của Đại Pháp.

Một học viên khác, bà Lý đã gặp rắc rối với cái chân đau trong một thời gian khá lâu. Bà đã hướng nội tìm xem mình có vấn đề nào trong tu luyện hay không. Bà đã phát hiện rằng bà chấp trước vào làm các việc, và cũng nhận ra rằng mình không cân bằng tốt mối quan hệ với các thành viên vốn không tu luyện trong gia đình. Hơn nữa, bà thường quen nhìn nhận việc loại bỏ nghiệp lực trên quan niệm như là một chuyên gia y tế. Cuối cùng, bà thấy rằng mình đã không kiên định tín Sư tín Pháp.

Khẩn thiết cứu thêm nhiều người hơn nữa

Vài học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện khi giảng chân tướng cho khách du lịch người Trung Quốc tại các điểm du lịch và qua gọi điện thoại về Trung Quốc.

Bà Trần chia sẻ việc bà đối đãi từ bi với người Trung Quốc như thế nào, đặc biệt là các du khách Trung Quốc, khi giảng chân tướng tại một công viên. Bà thấy rằng môi trường đã được cải thiện và các du khách đã trở nên dễ tiếp nhận những thông tin mà bà cung cấp hơn. Sự tương tác với các du khách ngày một trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn, khiến hiệu quả giảng chân tướng của bà ngày một tốt hơn.

Sự trưởng thành của các học viên trẻ trong Đại Pháp

Tiểu Phong bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với cha mẹ mình từ năm 1995 ở Trung Quốc khi ấy cô mới có năm tuổi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cha mẹ của cô đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi lại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp, cô đã trải qua rất nhiều gian khổ tưởng như rất khó để một đứa trẻ ở độ tuổi của cô lúc bấy giờ có thể chịu đựng được. Các giáo viên của cô khiến cuộc sống của cô thêm phần khó khăn, cô bị các bạn bè cùng lớp xa lánh, cảnh sát mặc thường phục cũng theo dõi cô hàng ngày.

Giờ đây Tiểu Phong đã ra nước ngoài, cô làm việc và tu luyện trong một hạng mục của các học viên Đại Pháp. Cô chưa bao giờ quên sứ mệnh giúp mọi người hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp của mình. Đôi khi cô có những ý nghĩ buông lơi, mẹ của cô đều nhắc nhở cô phải tinh tấn tu luyện.

Một học viên trẻ khác tên là Allen đã chia sẻ việc Đại Pháp đã ban cho anh trí huệ. Kết quả là, việc học tập của anh ở trường chưa bao giờ là khó khăn đối với anh cả, và hiện anh đã nhận được bằng Tiến sỹ. Anh cũng là một giảng viên hàng không và đã có những sinh viên của riêng mình. Allen nói: “Đại Pháp đã ban cho tôi mọi thứ. Tôi đã bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho mình.”

Các điều phối viên cũng là những người tu luyện

Các điều phối viên ở hai thành phố và một số hạng mục cũng chia sẻ tại Pháp hội. Họ nói về việc tu luyện bản thân chiểu theo Pháp khi gặp phải những vấn đề khác nhau trong quá trình điều phối các hạng mục. Đôi khi, trong các học viên, các đồng tu đã không phối hợp tốt với nhau, và có nhiều quan điểm khác nhau, hay nếu có rất ít các học viên cởi mở chia sẻ thể ngộ và nhận thức cá nhân của họ, thì họ [các điều phối viên] cũng đều hướng nội, rồi cởi mở và thẳng thắn chia sẻ với các học viên. Các điều phối viên nhận thấy rằng khi họ bảo trì được sự khiêm nhường và bao dung, và với thái độ phục vụ các đồng tu, mọi thứ đều có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/23/331815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/25/157958.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share