Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Winnipeg

[Minh Huệ 18-7-2016] Ngày 10 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tại Winnipeg đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ nhất. 13 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm thực tu tâm tính và thể ngộ đạt được trong quá trình tu luyện.

Là thủ phủ của Manitoba, một trong ba tỉnh bang đồng cỏ ở khu vực trung tâm Canada, Winnipeg được xem như “Cửa ngõ phía Tây” và là thành phố lớn thứ 8 của đất nước.

55ee8fcc1ab36a42cb47a79bdfd97724.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Winnipeg chụp ảnh kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2016

Một cuộc sống mới bắt đầu

Anh David từng là một người nghiện rượu, nghiện các trò chơi điện tử và đôi lúc còn bị nghiện ma túy. Anh đã thử nhiều tín ngưỡng khác nhau để tìm cách thay đổi nhưng đều không có tác dụng và anh chỉ cảm thấy mất phương hướng hơn.

Đó là năm 2004 khi anh bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các nguyên lý tinh thần được giảng trong sách đã giúp anh vượt qua các vấn đề của bản thân. Anh nói: “Trước đây, tôi biết mình có nhiều thói quen xấu nhưng tôi không thể từ bỏ chúng được.” “Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Pháp đã mang đến cho tôi những hiểu biết mới về cuộc sống, về thế giới và vũ trụ”.

Với một thế giới quan mới, David cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa và hiệu quả hơn. Anh nói: “Tôi đã đi một chặng đường dài để tìm một con đường chân chính như vậy và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Đại Pháp”.

Duy trì sự tinh tấn

Anh Jonathan biết đến Pháp Luân Công lần đầu tiên là khi anh còn rất trẻ. Nhưng anh đã không bắt đầu tu luyện ngay lúc đó.

Anh nhớ lại: “Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau đó. Tôi càng ngày càng bị cuốn theo cuộc sống thường ngày và tôi gần như hoàn toàn quên mất Pháp Luân Đại Pháp”.

Nhưng Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập) đã không bỏ rơi tôi và Ngài đã điểm hóa cho tôi qua một vài sự việc tình cờ. Những trải nghiệm đó khiến anh Jonathan nhận ra rằng con đường duy nhất phía trước là tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt hơn.

Anh đã nói: “Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi ngộ ra rằng Sư phụ luôn luôn ở bên chăm sóc tôi. Tôi sẽ chăm chỉ tu luyện để đề cao bản thân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và sẽ là một người tu luyện chân chính”.

Thức tỉnh người khác

Cô Julie cho biết: “Do những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người đã trở nên thù nghịch với Pháp Luân Công. Tôi thực sự cảm thấy buồn cho họ”.

Kết quả là, cô thường xuyên tới các điểm du lịch và nói chuyện với du khách Trung Quốc, kể với họ về Pháp Luân Đại Pháp, trả lời những câu hỏi của họ và xóa bỏ những nhận thức sai lệch của họ về Đại Pháp.

Một ngày trong giấc mơ, cô thấy mình và một học viên khác ở trên một con tàu, đang cứu những người dân ngoài biển. Cô nói: “Những gì chúng ta đang làm là rất quan trọng và rất khẩn cấp, và tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng sống động ấy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157925.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share