Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 22-7-2016] Ngày 20 tháng 7 năm 2016, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tập trung trước Tổng Lãnh sự Quán Trung Quốc tại New York để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 17 năm qua.

4fd84713368b4863190839dc77290642.jpg

2ee7fee87f77d76b2ad2e8ff88daee66.jpg

2c15ecdb2431829beb1336e314395a99.jpg

Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tập trung trước Tổng Lãnh sự Quán Trung Quốc tại New York.

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Thoái Đảng đã có bài phát biểu tại buổi mít tinh này. Bà đã gọi cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua là sự chà đạp tàn bạo đối với nhân loại, những giá trị phổ quát, và nền văn minh 5000 năm. Bà nói: “Đối diện với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, Pháp Luân Công đã kiên định và giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên đã giúp cho 244 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ một cách ôn hòa và lý trí.”

Tiến sỹ Lý Thiên Tiếu, một nhà phân tích chính trị, cho biết trong bài phát biểu của mình: thay vì đầu hàng, các học viên Pháp Luân Công đã phơi bày cuộc bức hại ra cộng đồng thuộc mọi giai tầng xã hội trên khắp thế giới bằng nhiều hình thức. Có thể thấy biểu ngữ và các hoạt động của họ ở khắp nơi, từ Quảng trường Thiên An Môn, đến các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở các quốc gia, và những hoạt động kháng nghị có vẻ bình thường của họ đã cho thấy lòng can đảm chưa từng có.

Tiến sỹ Lý nhấn mạnh rằng phương thức phản kháng của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại này là phi thường ôn hòa, và đằng sau sự phi thường đó là một từ giản dị, đó là đức tin. Ông nói chính đức tin của các học viên đã khiến họ có khả năng chịu đựng những hình thức tra tấn dã man, đảo ngược tình thế khó khăn nhất và giải phóng hàng trăm triệu người thoát khỏi sự khống chế của ĐCSTQ. Niềm tin mạnh mẽ vào Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến họ trở nên bất khả chiến bại.

Tiến sỹ Uông Chí Viễn, chủ tịch của Tổ chức Thế giới về Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), phát biểu tại buổi mít tinh: “Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã trở thành nạn diệt chủng và là tội ác phản nhân loại.Thu hoạch nội tạng sống từ các học viên, tra tấn bằng các phương thức [phá hủy] thần kinh là hành vi độc ác nhất trong lịch sử.” Tiến sỹ Uông cũng cho biết nhiều thủ phạm chính đã bị bị bắt giữ, từng tên một, và cái kết tương tự cũng đang đến rất gần với Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và La Cán. Ông cảnh báo rằng đồng hồ đếm ngược tới thời khắc sụp đổ của ĐCSTQ đã bắt đầu.

Các học viên Pháp Luân Công, ông Thang Chí Hành, bà Lý Điện Cần, và ông Dương Hiểu Bình đã kể lại trải nghiệm cá nhân của mình trong cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ông Thang bị bắt giữ đến tám lần, bị tống vào trại lao động cưỡng bức trong hai năm, và bị cầm tù đến bốn năm rưỡi. Bà Lý bị tra tấn hai lần tại các bệnh viện tâm thần, bị cầm tù một năm trong trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia, và ba năm nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Ông Dương vì đi thỉnh nguyện cho cho Pháp Luân Công đã bị bắt hai lần. Ngoài ra ông cũng bị tù giam và bị cảnh sát lục soát nhà.

99df95bb0c60dda0d92b728357c7e41c.jpg

Buổi thắp nến tưởng niệm của các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York đánh dấu 17 năm phản kháng ôn hòa trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.

Khi trời tối, các học viên trong trang phục áo phông vàng đã thắp lên những ngọn nến, trang nghiêm ngồi dọc theo bờ sông Hudson, để tưởng niệm những đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại. Những biểu ngữ của họ cũng tỏa sáng trong không khí trầm lặng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Đưa Giang ra công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157954.html

Đăng ngày 27-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share