Bài viết của Tô Dung, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 12-7-2016] Bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể”, từng đoạt giải Peabody, đã phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì kiên định với đức tin của mình.

Bộ phim đã được khởi chiếu đồng thời tại nhà hát Ambassador ở Đài Bắc và Rạp chiếu phim MLD ở Cao Hùng vào ngày 9 tháng 7 năm 2016. Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về ghép tạng Đài Loan (TAICOT) đã tài trợ cho các buổi công chiếu này.

Những người đến tham dự đã bày tỏ sự quan ngại rất lớn và lên án tội ác mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Anttorney: Hãy truyền rộng thông tin và gây áp lực cho ĐCSTQ về vấn đề Nhân quyền

ce5e208a91b8581156421646aac20d13.jpg

Luật sư Lưu Tư Long kêu gọi công chúng gây áp lực cho ĐCSTQ về những hành vi vi phạm nhân quyền của nó

Luật sư Lưu Tư Long từ Công ty Luật Thống Nhất Nhân Tụng cho biết, bộ phim đã xác minh những gì ông đã được nghe trước đó về tội ác mổ cướp nội tạng. Ông cho hay sự tồn tại của tội ác này đã được minh chứng thông qua những phân tích chi tiết trong bộ phim và một số điều ĐCSTQ không thể chối cãi được. “Tôi hy vọng nó sẽ trở thành một bước ngoặt trong việc giải phóng Trung Quốc Đại lục thoát khỏi bóng đen của chế độ [ĐCSTQ] độc tài toàn trị,” ông nói.

Ông Lưu kêu gọi tất cả mọi người cần phải có hành động để chống lại tội ác này, truyền rộng thông tin, gây áp lực với ĐCSTQ để khiến họ phải chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền bằng cách sử dụng dư luận xã hội mạnh mẽ, và khiến họ phải chấm dứt nạn diệt chủng này.

Giáo sư Y khoa: Hãy để cho các bác sỹ tương lai biết được điều này

1f3c708628288885bd27f3807484c2a9.jpg

Giáo sư Lý Thục Quân đến từ trường Đại học Y Cao Hùng

Giáo sư Lý Thục Quân từ trường Đại học Y Cao Hùng cho biết, cô đang mong chờ việc đưa bộ phim tài liệu này về chiếu tại trường đại học của mình để cho các bác sỹ tương lai (các sinh viên) biết về tội ác mổ cướp nội tạng tàn ác này của ĐCSTQ.

Cô Lý nói: “Tôi có cảm nhận sâu sắc được rằng có ba nhóm nạn nhân: [một là] các học viên Pháp Luân Công, những người bị mất đi mạng sống của mình, [thứ hai là] các bác sỹ phẫu thuật – những người đã được định hướng để giết chết các học viên lấy nội tạng của họ, [ba là] những bệnh nhân tiếp nhận nội tạng. Vì [thông tin bị] kiểm duyệt, hai nhóm sau đã trở thành một phần trong tội ác này.”

Sau khi giảng dạy ở Trung Quốc Đại lục một năm, cô Lý thấy tất cả những người sống trong quốc gia có chế độ độc tài toàn trị này đều là các nạn nhân; bằng cách giấu đi thông tin của [ai đó] không để mọi người biết, chế độ này có thể phạm những tội ác khủng khiếp mà không bị trừng phạt. Cô cho biết, tội ác mổ cướp nội tạng là không thể dung thứ và hy vọng nó sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt với áp lực ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế.

Tổng giám đốc: “Hãy nhanh chóng truyền rộng tin tức này”

63fa4b0a01de00927eef275bb9343b78.jpg

Ông Lâm Cảnh Lương, tổng giám đốc Công ty Tư vấn Đài Tường

Ông Lâm Cảnh Lương, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đài Tường, cho biết: “Sau khi xem xong bộ phim tài liệu này, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người và cả bản thân mình đã bị lừa dối. Tôi đã từng nghĩ các cơ quan nội tạng của các tử tù nếu không được sử dụng thì sẽ là lãng phí. Tôi đã bị sốc khi thấy những người dân vô tội tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn là nguồn cấp nội tạng bị giết chết như thế nào… Nó liên quan đến rất nhiều sinh mạng. Chúng ta cần phải nhanh chóng truyền rộng thông tin này. Các phương tiện truyền thông ở Đài Loan phải thoát khỏi những giới hạn về chính trị và kinh tế, phải làm tròn trách nhiệm của kênh truyền thông, phơi bày tội ác của ĐCSTQ ra trước công chúng, đồng thời bảo vệ nhân quyền ”.

Phát thanh viên: “Một bài kiểm tra về lương tâm của chúng ta”

Ông Hải Minh, một phát thanh viên nổi tiếng, từng phỏng vấn ông David Kilgour, đã nói với các phóng viên: “Những gì được trình bày trong bộ phim tài liệu này rất thuyết phục. Bộ phim này nên được quảng bá rộng rãi, bởi nếu làm vậy sẽ có nhiều người hơn nữa cùng giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại … càng có nhiều người ở Đài Loan và trên khắp thế giới đang bị thuyết phục trước sự thật của tội ác mổ cướp nội tạng. Đó là một bài kiểm tra về lương tâm của chúng ta khi phải đối mặt với áp lực của ĐCSTQ. Đáng mừng với chúng ta là ngày càng có nhiều người hơn nữa bước ra nói ‘không’ với nạn vi phạm nhân quyền [ở Trung Quốc], thông qua dư luận, luật pháp, và các bản nghị quyết.”

Phó Giám đốc của TAICOT: “Không ai có thể im lặng đứng ngoài được”

Tiến sĩ Hoàng Sỹ Duy, Phó Giám đốc của TAICOT nói: “Khi tội ác mổ cướp nội tạng bị phơi bày ra quốc tế, không ai có thể ngồi yên ngoài cuộc được. Mọi người cuối cùng sẽ phải tự hỏi mình: ‘Tôi đóng vai trò gì khi [thấy] các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy nội tạng?’ Nó sẽ trở thành trọng điểm của sự suy ngẫm và hối tiếc với nhân loại ”.

Tiến sĩ Trịnh Nguyên Du, một tư vấn viên của TAICOT, nhận xét: “Quá trình tìm kiếm sự thật giống như đi nhặt nhạnh từng mảnh ghép vậy. Đó là một công việc rất khó khăn. May mắn thay, với nỗ lực không ngừng của mọi giai tầng trong xã hội, các quốc gia như Israel và Tây Ban Nha, đã ban hành luật cấm du lịch ghép tạng. Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu đã thông qua các bản nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Các tổ chức quốc tế đang làm việc để đưa những thủ phạm của tội ác mổ cướp nội tạng ra Tòa án Hình sự Quốc tế. Cũng như đạo diễn của bộ phim Leon Lee nói, toàn bộ sự thật sẽ hiển lộ bất cứ lúc nào.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/12/331273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/17/157852.html

Đăng ngày 23-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share