Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 10-7-2016] Quầy thông tin và xin chữ ký thỉnh nguyện của Pháp Luân Công tại Trung tâm Thương mại Kornhaus thành phố Bern đã giới thiệu về pháp môn tu luyện này cho người dân địa phương và du khách nước ngoài cũng như nâng cao nhận thức cho công chúng về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc.

2016-7-6-minghui-falun-gong-switzerland-01--ss.jpgMột phụ nữ nói: “Tôi có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại này?”

2016-7-6-minghui-falun-gong-switzerland-02--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-switzerland-03--ss.jpg

2016-7-6-minghui-falun-gong-switzerland-04--ss.jpg

Nhiều cư dân Thụy Sỹ đã ký đơn thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ những học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Nhiều người qua đường lần đầu tiên được biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô Ina-Maria, một sinh viên đại học, đã bày tỏ hy vọng rằng Liên Hợp Quốc có thể can thiệp bằng cách gây sức ép lên Chính phủ Trung Quốc nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức này.

Cô cho biết: “Điều quan trọng là phải cho toàn thế giới biết về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Không có tội ác nào kinh khủng hơn tội ác thu hoạch nội tạng con người.”

Cô Claudia, một nhân viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, sau khi cùng con gái ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cho biết: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công dù là do bất cứ ai thực hiện thì đều đáng khinh bỉ, đây là lý do tôi muốn ký tên thỉnh nguyện.”

Bà Barbara đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và ngay sau đó đã quay trở lại cùng cậu con trai của mình để cậu cũng có thể ký tên. Trước khi rời đi lần nữa, bà đã xin một mẫu đơn thỉnh nguyện và địa chỉ gửi thư để sau đó bà có thể gửi lại mẫu đơn này sau khi thu thập được chữ ký từ bạn bè và người thân của mình.

Một giáo viên trung học đã lấy một số tài liệu giảng chân tướng và mẫu đơn thỉnh nguyện mang về cho học sinh của mình. Cô nói giới trẻ bây giờ đã dành quá nhiều thời gian cho điện thoại thông minh và máy tính bảng mà ít khi quan tâm tới các vấn đề xã hội thực tại. Cô dự định sẽ thành lập một nhóm học sinh nghiên cứu các thông tin trong các tài liệu giảng chân tướng và khảo sát tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

Anh Felix, một kỹ sư người Mexico làm việc ở Thụy sỹ nhận xét, điểm thu thập chữ ký thỉnh nguyện là một cách làm hữu hiệu để thông tin cho nhiều người biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và giúp đỡ để chấm dứt cuộc đàn áp này.

Một nhóm du khách từ Đài Loan rất vui mừng khi gặp các học viên Pháp Luân Công. Một số người nói: “Ở Đài Loan, bạn có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi. Chúng tôi ủng hộ các bạn!”

Ông Lộ, một du khách người Đài Loan đã ký tên thỉnh nguyện và nhận xét: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang làm những điều khủng khiếp! Làm sao họ có thể kinh doanh nội tạng của con người kia chứ?!”

Cô Slivia đã ký tên thỉnh nguyện và cho biết mấy năm trước cô đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công nhưng giờ đây khi nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, cô cảm thấy rất bàng hoàng.

Cô nhận thức được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại các học viên Pháp Luân Công và cô hy vọng chữ ký của mình có thể giúp đỡ phần nào được họ.

Cô cho biết: “Việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện là cách làm quan trọng (để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại), bởi vì hiện nay có rất ít người biết về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng này.”

Bà Kopp, một cư dân địa phương cho biết: “Rõ ràng là, tội ác (cưỡng bức thu hoạch nội tạng) này đáng ra không được phép xảy ra. Tôi không hiểu vì sao tội ác này lại có thể xảy ra trong thế giới này. Làm sao chúng ta có thể cho phép nó xảy ra chứ?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/7/331034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157759.html

Đăng ngày 16-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share