Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Seattle

[MINH HUỆ 9-7-2016] Ngày 4 tháng 7 năm 2016, cuộc diễu hành mừng Ngày Quốc khánh Kirkland lần thứ 17 đã được tổ chức tại Kirkland, Washington. Tổng cộng có 81 đoàn, bao gồm cả Câu lạc bộ máy quay Kirkland và Học viện Âm nhạc Kirkland đã tham gia lễ diễu hành. Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Seattle cũng tham dự và là đoàn Trung Quốc duy nhất tại lễ diễu hành này, đồng thời cũng được vinh danh là nhóm diễu hành xuất sắc nhất.

Đoàn diễu hành của các học viên biểu diễn múa lân, thuyền hoa sen, trống lưng, và trống Tanggu (một loại trống truyền thống của Trung Quốc), khiến bầu không khí lễ hội dọc lộ trình diễu hành thêm phần sôi động.

ee16b3cc339f1798bca153186f2080cb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Kirkland mừng Ngày Quốc khánh

628cafa63e5d45a157d533d57eba2bcf.jpg

55ce21a9c7eb1b462ec422cf1930a0b5.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên thuyền hoa

c9aa75a46c557ed04472bfc1a926f939.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng trong lễ diễu hành

Khi đoàn của Pháp Luân Công diễu hành qua sân khấu chính, MC giới thiệu: “Đây là một môn tu luyện Phật gia theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nó được thực hành trên toàn thế giới.” Cô đã đọc lời giới thiệu này hai lần và bình luận: “Còn gì tốt đẹp hơn? Cảm ơn các bạn đã tham gia lễ diễu hành này!”

Một số khán giả Trung Quốc đã chụp ảnh và vỗ tay nhiệt liệt khi đoàn Pháp Luân Công đi qua.

Bà Suzan DelBene, nữ nghị sỹ của Bang Washington cũng tham gia diễu hành. Nhóm của bà đi ngay phía sau đoàn Pháp Luân Công. Bà cùng năm đại biểu khác của Nhà Trắng đã viết thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20 tháng 6 vừa qua để bày tỏ mối quan ngại về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, trong đó có sáu người là thân nhân và bạn bè của các đại biểu của bang Washington này.

Hạ nghị sỹ DelBene là người đồng bảo trợ cho Nghị quyết 343 “bày tỏ quan ngại về những báo cáo đáng tin cậy và liên tiếp về thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, lấy nguồn từ các tù nhân lương tâm bất đồng chính kiến của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó số đông là các học viên Pháp Luân Công và những người thuộc các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Lễ diễu hành diễn ra trong 1 tiếng 15 phút. Một người đã nói với các học viên: “Tôi rất vui khi thấy đoàn diễu hành rực rỡ và lộng lẫy của các bạn trong sự kiện này. Pháp Luân Đại Pháp thật bắt mắt!” Một phụ nữ cho biết: “Tôi rất ấn tượng khi thấy tất cả các học viên Pháp Luân Công đều mỉm cười từ sâu thẳm trái tim họ! ”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Penny Sweet, là Tổng Điều phối viên cho lễ diễu hành, đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Công để công bố họ được vinh danh là nhóm xuất sắc nhất trong số 81 nhóm tham dự. Bà nói: “Màn trình diễn của các bạn gây ấn tượng sâu sắc cho người dân ở Kirkland. Hai giám khảo và hàng trăm nghìn khán giả có cùng kết quả bầu chọn.” Bà nói thêm rằng Pháp Luân Công đã đưa ra một thông điệp thật tuyệt vời và rất phù hợp với chủ đề “Một thế giới thu nhỏ” của lễ diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/9/331129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157762.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share