Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú ở Brisbane, Australia

[MINH HUỆ 2-5-2016] Ngày 23 tháng 4 năm 2016, sau khi luyện công tập thể và tham gia các hoạt động ở Quảng trường Brisbane ở khu trung tâm Brisbane, các học viên Pháp Luân Công đã tới Sunnybank, khu ngoại ô có nhiều người Trung Quốc ở gần đó, để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm ở Trung Quốc.

Cả hai sự kiện được tổ chức để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hoà ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sau khi nhìn thấy các biểu ngữ và áp phích, nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin. Trong khi chờ đợi giao thông, một số người đi xe máy đã giơ ngón tay cái lên biểu thị sự tán thưởng với các học viên. Một người đã hạ cửa xe ô tô xuống và nói to: “Các bạn đang làm một việc tuyệt vời!”.

74c3fe93f43ac9b9b713412678d11fbe.jpg

214404aede9e7d8134cff92d32692398.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với khách bộ hành về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc tệ hơn tôi nghĩ”

Một nam thanh niên người Trung Quốc trông thấy các học viên và các biểu ngữ, anh ấy đã nói to: “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!” Khi một học viên nói chuyện với anh ấy, anh ấy nói rằng anh biết Đảng đã làm nhiều điều xấu với nhân dân trong quá khứ và anh ấy hy vọng rằng chế độ này sẽ sớm bị lật đổ.

Các học viên đã giải thích với anh ấy rằng các học viên Pháp Luân Công không có ý định đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ nói: “Đảng Cộng sản đã bức hại quá nhiều người dân vô tội, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nó đang chôn vùi nền tảng của xã hội của chúng ta và Thiên thượng sẽ không cho phép nó tồn tại nữa.”

Người thanh niên trẻ đã rất vui khi thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó là Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên.

Một khách du lịch từ Trung Quốc sau khi đọc các tài liệu do một học viên đưa cho đã nói rằng ông biết ĐCSTQ là rất tồi tệ. “Nhưng tôi không biết là ĐCSTQ tệ tới mức này! Nó tệ hơn tôi nghĩ.”

Ông nói rằng Đảng đã đến lúc sụp đổ sau khi giết hại quá nhiều người vô tội. Sau đó ông yêu cầu một học viên giúp ông thoái ĐCSTQ để tránh bị sụp đổ cùng nó.

Đủ mọi thành phần xã hội

Khi cô Annie, một học viên Pháp Luân Công, nói với một nhóm bốn người Trung Quốc về Pháp Luân Công, một trong số họ đã hỏi về nghề nghiệp của các học viên.

Cô Annie trả lời: “Chúng tôi tới từ mọi tầng lớp xã hội, gồm cả giáo sư, bác sĩ, chủ doanh nghiệp, người lao động, và cả những người nội trợ.” Người đàn ông trẻ ngạc nhiên bởi vì điều này hoàn toàn khác so với những gì anh ấy nghe được từ những tuyên truyền bôi nhọ ở Trung Quốc.

Cô Annie nói tiếp với họ rằng Pháp Luân Công được tu luyện ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, và sau đó cô chia sẻ về những lợi ích mà các học viên thu được qua tu luyện, cả về thể chất và tinh thần. Tất cả mọi người trong nhóm đều đồng ý thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/2/327446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/5/156548.html

Đăng ngày 24-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share